07/03/2014 13:39 GMT+7

Cách sơn đả ngưu!

TTC
TTC

TTC - Trong bộ truyện kiếm hiệp Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, có kể câu chuyện nhân vật chính Quách Tỉnh “vô tình lượm bí kíp” mà học được chiêu Cách sơn đả ngưu (hiểu nôm na là đứng cách ngọn núi mà đánh chết trâu). Ngón này vi diệu lắm, đấm đá đùng đùng trực tiếp vào một người, nhưng người ấy chẳng hề suy suyển, mà kẻ bên cạnh người ấy mới thật sự no đòn! Có điều, muốn sử dụng ngón này thì phải có nội công thâm hậu, ra chiêu thuần thục. Chứ nếu không thì “ngưu” chẳng rớt cọng lông nào, còn “sơn” thì te tua tơi tả.

p6XIkTIE.jpg

Cái chiêu Cách sơn đả ngưu này cứ tưởng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết Kim Dung, hoặc giả đã thất truyền. Nào ngờ, đến thế kỷ 21 này nó đã xuất hiện trong làng thể thao Việt Nam, cụ thể là ở môn banh quần.

Vừa rồi, cả làng banh quần lẫn làng báo thể thao ầm ĩ theo câu chuyện của mấy người lớn không ưa nhau, nhưng lại chẳng chịu ra tay thượng đài tỉ thí một cách anh hùng mã thượng. Họ cứ đem cái cậu bé đang được xem là tài năng banh quần đất Việt ra làm ngọn núi để thử nghiệm chiêu Cách sơn đả ngưu. Đó chính là chuyện Becamex Bình Dương - nơi đang bỏ tiền ra để nuôi nấng tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam với Liên đoàn banh quần quốc gia. Những người lớn của hai bên này vốn không ưa nhau từ lâu, bắt nguồn từ những lần tổ chức giải khi phe người lớn trực tiếp quản lý Nam cho rằng phía bên kia chơi không đẹp khi mấy lần tổ chức giải đều đẩy cái khó về phía cơ sở. Còn phía liên đoàn thì cho rằng mình phải lo chuyện vĩ mô, tốn tiền quan hệ quốc tế thì sao không tính, mà cứ đòi chia chác vào cái phần tài trợ. Chưa kể, nhà tài trợ với sếp lớn của liên đoàn là một, nên ở cơ sở lại càng cho rằng ở đây có sự lạm dụng quyền lực nhằm tiền bỏ ra thì ít nhưng lại hưởng lợi nhiều. Rồi phía liên đoàn lại bảo, ngày xưa có ma nào tài trợ cho banh quần, bây giờ mới có được tiền thì đâm ra nghi kỵ, móc mé.

Sự việc càng thêm căng thẳng khi phía liên đoàn thuê một ông tây sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Việc ấy đồng nghĩa với chuyện ông thầy ruột của Lý Hoàng Nam, đồng thời cũng là người của Becamex Bình Dương trở thành thứ yếu.

Và thế là cuộc chiến leo thang.

Có điều, người ta không đánh nhau trực diện mà chơi chiêu Cách sơn đả ngưu. Một bên thì muốn lôi tay vợt trẻ Hoàng Nam vào đội tuyển, bên kia thì không chịu. Rồi tiếp đến là đòi kỷ luật, cấm thi đấu. Cứ thế, Hoàng Nam ở giữa làm quả núi để cho hai phe thi thố món Cách sơn đả ngưu.

Tai hại một điều là cả hai phe đều chưa đạt đến nội công thâm hậu như Quách Tỉnh, nên cả hai “trâu” chẳng suy suyển cọng lông nào mà ngọn núi Hoàng Nam đứng giữa rung rinh. Cả gia đình của tài năng trẻ này mấy tháng nay đều ăn không ngon ngủ không yên, trước cái viễn cảnh thấy rõ là sự nghiệp chơi banh quần của con mình có khả năng bị tan thành mây khói bởi cái án kỷ luật như lưỡi gươm treo bằng sợi chỉ lơ lửng trên đầu. Thật khổ, cứ tưởng có con tài năng là sướng, là có danh có lợi; nào ngờ thằng bé xui rủi bị trở thành cục kê cho hai phe thi thố công phu.

Ôi thôi thôi, hai phe làm ơn đình chiến, thượng sách là ngồi lại với nhau để giải quyết mọi gút mắc, cùng nhau bắt tay hợp tác để giúp làng banh quần nước Việt - vốn chẳng ra cơm cháo gì - được thay đổi tích cực cho vui lòng người hâm mộ. Còn không thì theo trung sách, về nhà tu luyện thêm vài mươi năm công lực để thuần thục chiêu Cách sơn đả ngưu, chứ đừng đánh theo cái kiểu đối thủ thì vẫn nhơn nhơn, chỉ khổ người vô tội. Còn cứ khư khư một mực tiếp tục đánh nhau thì làm ơn thượng đài thi đấu trực tiếp, đối mặt nhau như một đấng nam nhi, chứ đừng chơi tiếp món Cách sơn đả ngưu.

Đó là ba lời khuyên gởi đến cho hai phe vậy.CHỌT

TF9nd23R.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên