15/06/2018 11:40 GMT+7

Cách của Tèo

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Người cha nào cũng vậy thôi, có xin có cho mới là cha chớ, chứ cái gì cũng cho mày làm hết rồi coi sao được.

Cách của Tèo - Ảnh 1.

- Ê Tèo, tao buồn quá!

- Buồn gì vậy Tí?

- Cha tao khó quá, tao xin cái gì ổng cũng không cho.

- Xin gì?

- Xin tiền ổng không cho đã đành, tao xin ổng được làm cái này cái nọ ổng cũng không cho. Ổng nói tao còn nhỏ, chưa tự lập tự làm được. Nhưng tao lớn rồi mà Tèo.

- Ha ha ha. Cha tao cũng vậy đó. Nhưng thôi mày thông cảm đi, người cha nào cũng vậy thôi, có xin có cho mới là cha chớ, chứ cái gì cũng cho mày làm hết rồi coi sao được.

- Nhưng mà...

- Nhưng tao có cách để cha cho phép tao làm đó Tí.

- Cách gì vậy Tèo? Mày bày tao đi!

- Khi nào mày cần xin gì thì cứ nói má mày mua vài chai bia và ít khô mực cho cha lai rai thoải mái. Ổng vui vẻ thì mày xin cái gì ổng cũng gật liền à!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên