![]() |
Tiền đạo Novakovic (phải) tranh bóng với hậu vệ Andreas Ottl của Bayern Munich - Ảnh: Getty Images |
Đến làm khách trên sân của Koeln, Bayern Munich dù vắng tiền vệ Arjen Robben bị cúm nhưng vẫn nhập cuộc tốt, chơi lấn lướt, có ngay hai bàn thắng do công của Mario Gomez và Hamit Altintop ở phút 16 và 19.
Tuy nhiên hàng phòng ngự của Bayern Munich đã chơi không tốt và để cho Koeln lội ngược dòng trong hiệp hai. Phút 55, tiền vệ Christian Clemens gỡ một bàn cho đội nhà trước khi tiền đạo 31 tuổi người Slovenia Novakovic đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 62. Đến phút 73, Novakovic có một pha độc diễn rồi sút bóng qua người thủ môn Kraft, ấn định chiến thắng 3-2.
Dĩ nhiên, sau trận đấu HLV Louis Van Gaal của Bayern Munich đã tỏ ra rất tức giận. Reuters dẫn lời HLV Van Gaal: "Hôm nay chúng tôi đã quẳng đi một trận thắng và bỏ lỡ cơ hội leo cao trên bang xếp hạng bởi vì hầu hết các đội trong nhóm đầu đều không thắng. Đây cũng là lần thứ tư hay thứ năm chúng tôi bỏ lỡ một trận thắng. Sau khi bị dẫn 3-2, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng đã quá muộn".
Cựu cầu thủ của Bayern Munich và giờ đây là đội trưởng của Koeln, Lukas Podolski nói với AFP: "Nhờ vào các cổ động viên, chúng ta đã thấy một Koeln hoàn toàn khác ở đầu hiệp hai. Cách chúng tôi lội ngược dòng thật tinh tế".
Cũng bại trận như Bayern Munich là Leverkusen. Đội bóng đang xếp nhì bảng đã thất thủ dưới tay của Nuremberg trong trận đầu mà họ bị đuổi một người.
Ở một trận đấu khác, Hannover đã xuất sắc thắng Wolfsburg với tỷ số 1-0, trong đó Diego đã bỏ lỡ một quả phạt 11m cho Wolfsburg khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Với trận thua này, áp lực dành cho HLV Steve McClaren càng cao vì thành tích của đội bóng đang cực kỳ tệ hại. Trong mùa chuyển nhượng vừa qua, nhà cầm quân người Anh đã tăng cường thêm năm cầu thủ nhưng họ vẫn thua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận