Gác chuyện trồng cải, tưới cải và thu hoạch cải qua một bên, họ quyết bỏ nguyên một ngày để làm cho ra nhẽ. Việc đầu tiên là chị em mua các tờ... lá cải và vào các trang mạng, các báo điện tử làm nghề nghiệp của họ bị bêu riếu.
- Con gái Ngọc Ánh lộ... quần chíp! - bà cải củ thét lên khi thấy hình ảnh cháu bé chưa đầy ba tuổi hồn nhiên xinh xắn bị gắn cho cái tựa bệnh hoạn hết chỗ nói.
- Chúi mũi vào chỗ ấy, còn la “Sau sân khấu, Thanh Thúy lộ hàng”! Đồ không biết dơ! - bà cải ngựa gừ gừ trong cuống họng.
- Đây này, “Hết khiêu dâm, Trang Trần lại diện quần khiêu khích”. Thật hết biết! - chị cải thìa giận đến run người...
Cuộc đọc báo, điểm báo càng lúc càng quyết liệt và hết chịu đựng nổi, các bà các chị rần rần dắt díu nhau đến các tòa soạn... lá cải.
- Viết nhố viết nhăng, tại sao lại dùng tên chúng tôi để kêu là “lá cải”? - các bà rướn người thét vào mặt các nhà báo... lá cải.
Tức thì các tay ảnh lô nhô ống kính và cũng tức thì các trang mạng ào ạt chạy tít khủng: ”Giận dữ: các bà, các cô trồng cải... lộ hàng!”.
Khỏi nói, các bà các cô trồng cải chạy mất dép!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận