Pha tấn công ghi điểm cho Đắk Lắk của Lê Thị Duyên (áo vàng, số 9) - Ảnh: T.P.
Với nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở đỉnh cao bóng chuyền đỉnh cao Việt Nam trong đội hình như Võ Thị Kim Đính, Nguyễn Thị Trinh, H’Mia Ê Ban… và được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Đắk Lắk suýt trở thành ngựa ô của giải khi để tuột mất chiếc vé vào bán kết đầy tiếc nuối. Thế nên, họ mạnh hơn hẳn các đối thủ còn lại ở vòng đấu xếp hạng này.
Những pha tấn công của Hải Tiến Thanh Hóa (áo đỏ) luôn bị bám chắn rất chặt - Ảnh: T.P.
Đúng với dự đoán của giới chuyên môn, Đắk Lắk nhập cuộc hoàn toàn áp đảo các cô gái Hải Tiến Thanh Hóa ở trận đấu này.
Tâm lý thoải mái giúp cây chuyền hai 18 tuổi Đặng Thu Huyền có nhiều đường bóng kiến tạo thông minh giúp lối chơi của Đắk Lắk vô cùng mềm mại và hiệu quả.
Ván đầu tiên, đội chủ nhà đã giành phần thắng với tỉ số 25-21. Bước sang ván thứ hai, các học trò của HLV Trần Đăng Thành càng làm khán giả có mặt trên sân tại TP Buôn Ma Thuột mãn nhãn với phần thắng có phần cách biệt 25-18.
Khó khăn chỉ đến với Đắk Lắk ở ván thứ ba, khi các cô gái Hải Tiến Thanh Hóa bất ngờ vùng dậy mạnh mẽ vì không còn gì để mất.
Nhưng đường chuyền thông minh của Thu Hà giúp đội bóng xứ Thanh liên tục dẫn điểm đến 21-19. Và với bản lĩnh vững vàng, Đắk Lắk đã có chuỗi thắng 5 điểm nghẹt thở để dẫn ngược Hải Tiến Thanh Hóa 24-21, trước khi giành phần thắng 25-23.
Niềm vui chiến thắng của các cô gái Đắk Lắk - Ảnh: T.P.
Thắng chung cuộc 3-0 trước Hải Tiến Thanh Hóa, đội chủ nhà Đắk Lắk đã thoát được trận "chung kết ngược" và chắc chắn một suất trụ hạng.
Trong khi đó, Hải Tiến Thanh Hóa sẽ phải chơi trận sống mái với đội thua trong cặp đấu giữa Truyền hình Vĩnh Long - Hải Dương để giành chiếc vé cuối cùng được ở lại với giải đấu cao nhất bóng chuyền Việt Nam vào năm sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận