08/01/2015 17:48 GMT+7

Ca sĩ Chế Linh làm phục vụ tại quán cơm Nụ Cười

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Ca sĩ Chế Linh cùng vợ đã đứng hơn 2 tiếng đồng hồ, tự tay trao từng tô bún bò tới hơn một ngàn khách hàng.

Ca sỹ Chế Linh xếp từng tô bún chuẩn bị bán hàng. (Ảnh: Mai Hoa)
Ca sỹ Chế Linh xếp từng tô bún chuẩn bị bán hàng. (Ảnh: Mai Hoa)

Trưa 8-1, tại quán cơm từ thiện Nụ Cười (số 6 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM), ca sĩ Chế Linh cùng vợ đã đứng hơn 2 tiếng đồng hồ, tự tay trao từng tô bún bò viên, xương tới hơn một ngàn khách hàng. Mỗi tô bún được bán với giá 1.000 đồng.

Nước da ngăm, Chế Linh mặc áo sơ mi hơi tối màu, đeo tạp dề, đội nón vải nhà bếp, giản dị đến nỗi nhiều người không nhận ra đó là người ca sĩ mà mình yêu mến. Ông nhanh tay xếp từng tô bún đã được bày sẵn với xương, bò viên, rau thơm...gọn gàng để các tình nguyện viên chan thêm nước lèo. Rồi ông tự tay bưng từng tô phục vụ khách hàng.

“Tôi đến đây để được phục vụ cho mọi người”, ca sĩ Chế Linh cười nói.

Trước giờ ăn trưa (10g30), nhiều người nhận ra ông đã ùn ùn kéo tới xin chụp hình, nắm tay ông một cái.

Trao tận tay từng tô bún. (Ảnh: Mai Hoa)
Trao tận tay từng tô bún. (Ảnh: Mai Hoa)
Những người khách khiếm thị vui mừng khi gặp được ca sỹ mà họ yêu mến (Ảnh: Mai Hoa)
Những người khách khiếm thị vui mừng khi gặp được ca sỹ mà họ yêu mến (Ảnh: Mai Hoa)
Ca sỹ Chế Linh trong vòng vây của người hâm mộ (Ảnh: Mai Hoa).
Ca sỹ Chế Linh trong vòng vây của người hâm mộ (Ảnh: Mai Hoa).

Mười hai giờ trưa, hơn 800 suất bún đã được bán ra, vẫn còn hàng trăm người xếp hàng phía ngoài để mua vé vào.

Bỗng một người khách kêu lên: “Chế Linh, đúng là Chế Linh thật rồi!”.

Nghe câu ấy, ông Tám (54 tuổi, chạy xe ôm) đang ăn liền ngừng lại: “Hèn chi từ lúc tới đây tui thấy quán mở nhạc Chế Linh không à, bài nào tui cũng biết. Tui mê nhạc của ổng lắm, mà nghe nói lần nào ổng diễn cũng cháy vé, tui có gom góp mấy năm cũng không đủ tiền mua. Vậy mà bữa nay ổng sắp bún cho tui ăn, vợ ổng sắp đũa muỗng cho tui ăn”.

Nhiều người khách khiếm thị, khi biết có Chế Linh ở quán đã rồng rắn khoác vai nhau lên chỉ để nắm tay ông một cái. Họ nói, vì không nhìn được, họ nghe nhạc của Chế Linh bằng cả con tim nên thấm thía lắm.

Trong vòng tay của những người hâm mộ, già có, trẻ có, ca sỹ Chế Linh xúc động: “Tôi trở về đây, con đường, cảnh vật đã khác xưa nhiều, nhưng tình cảm trong tim thì vẫn vẹn nguyên. Nhớ lại những ngày tháng ấy, khi còn là cậu bé 15, 16 tuổi từ quê Phan Rang vào Sài Gòn đi học, tôi cùng những người bạn đánh giày, bán báo dạo; buổi tối xuống bãi giữ xe của một phòng trà để học bài. Hôm nay, ở đây, trong không khí thân thương quen thuộc này, tôi thấy cảm động vô cùng...”.

Buổi trưa, ca sỹ Lệ Thu ghé quán để ủng hộ Chế Linh và quán cơm Nụ Cười (Ảnh: Mai Hoa)
Buổi trưa, ca sỹ Lệ Thu ghé quán để ủng hộ Chế Linh và quán cơm Nụ Cười (Ảnh: Mai Hoa)
Vợ chồng ca sỹ Chế Linh ăn trưa cùng với đội tình nguyện quán cơm Nụ cười (Ảnh: Mai Hoa)
Vợ chồng ca sỹ Chế Linh ăn trưa cùng với đội tình nguyện quán cơm Nụ cười (Ảnh: Mai Hoa)
MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên