Ca rao

LÊ NGUYÊN KHANG (CLB Cười Quảng - Đà)
LÊ NGUYÊN KHANG (CLB Cười Quảng - Đà)

TTC - ● Một cây chẳng được trúng thầu<BR>Ba cây sếp mới gật đầu duyệt luôn.

● Người ta bán sớm buôn trưaMấy “bà” công chức buôn dưa cả ngày

● Người ta câu bể câu sôngMấy ông công chức câu phong bì dày!

T.N. (Nam Định)

● Phó phòng cùng với trưởng phòngTuy rằng khác chức nhưng chung... họ hàng.

● Khôn ngoan mách lẻo người ngoàiMình tâng bốc sếp, sẽ hoài lên hương.

HÀ LÝ NGỌC (TP.HCM)

Nghĩ coi đúng không

● Kinh nghiệm cho thấy, công chức ít nói nhất đó là những người hay đi muộn về sớm nhất.

● Hành lang của cơ quan là nơi dành để... hút thuốc lá.

GẬY SẮT (Lạng Sơn)

Thành ngữ, tục ngữ thời @

- Ngậm miệng ăn tiền, ngậm tiền ăn chức.

- Ăn không nên đợi, nói không nên lời, xơi theo ý sếp.

- Đừng ăn quá miệng, đừng diện quá đáng, đừng ráng “ăn riêng”.

ptTX8lGs.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ NGUYÊN KHANG (CLB Cười Quảng - Đà)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất