31/12/2011 01:01 GMT+7

Ca rao

CÁ BỐNG KIM (Vĩnh Long)
CÁ BỐNG KIM (Vĩnh Long)

TTC - * Dù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày giữa tháng mỉm cười... nộp lương!Nộp lương cho vợ thì buồnNhưng mà không nộp, ra đường như chơi!

* Chồng giận thì vợ nhịn lờiKiếm mồi chồng nhậu...cả đời không cãi nhau.Vợ giận thì chồng mau mauNấu cơm rửa bát rồi lau cửa nhà.

* Trông mặt mà bắt hình dongNàng cười có nghĩa nàng mong (anh) đưa tiền.

* Cá không ăn muối cá ươnChồng không (biết) nội trợtrăm đường vợ chê.

KhQe5wSm.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 442 (15-12-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CÁ BỐNG KIM (Vĩnh Long)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên