23/09/2016 17:37 GMT+7

“Ca nương 6 tuổi” Tú Thanh muốn hát cho mọi người vui

TVO - Q.N.
TVO - Q.N.

TTO - Nghe “ca nương 6 tuổi” Tú Thanh - cô bé vừa ghi tên mình vào danh sách kỷ lục Guinness Việt Nam - nói về niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Ca nương Tú Thanh trình diễn trong Người hùng tí hon 2016 - Ảnh: DQMedia

Ngay khi được trao chứng nhận vào chiều 22-9, cô bé cười bẽn lẽn nói: “Con sẽ mang chứng nhận này về nhà và cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa”.

Mẹ Tú Thanh cho biết gia đình vốn làm kinh doanh từ nhiều đời, vậy nên khi thấy con có đam mê với nghệ thuật truyền thống, cả nhà vô cùng ngạc nhiên.

Hỏi Tú Thanh vì sao lại yêu thích những bộ môn nghệ thuật truyền thống, bé nói: “Ở nhà, cha mẹ hay dẫn con đi chùa, đình, về làng. Mỗi lần như vậy con đều được nghe hát xẩm, hát xoan, ca trù... và con thích ạ!”.

Tự xem, tự học vậy mà thấm hồi nào không hay. Nghe Tú Thanh hát xẩm trong Người hùng tí hon, Đại Nghĩa trầm trồ:

“Con phải có nhiều năm khổ luyện lắm mới hát được cái bài như vậy. Lời bài hát này mà chép ra giấy thì chắc nó dài bằng cả người con quá. Tuyệt vời!”.

Hết hát xẩm, “ca nương 7 tuổi” Tú Thanh lại hóa thân thành Thị Mầu. Không chỉ hát, múa, Tú Thanh còn diễn ra cái chất lẳng của nhân vật Thị Mầu.

Trước đó, bé cũng khiến nhiều người xem “mắt tròn mắt dẹt” với các tiết mục ca Huế, ca trù... 

>>Xem clip ca nương Tú Thanh hát:

TVO - Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên