Cả nhà họp!

TruongUy
TruongUy

TTC - Như thường lệ, gần đến Tết là cả nhà thằng Tí lại có cuộc họp nội bộ để “kiểm điểm rút kinh nghiệm và duyệt lại kế hoạch đón năm mới”. Bởi vậy hôm nay, ba nó về nhà sớm hơn mọi hôm để chủ trì cuộc họp.

(Trích biên bản một cuộc họp gia đình cuối năm)

v5pNW9LS.jpgPhóng to

Trong khi chờ đợi, ba nó bày bình trà cho thêm phần long trọng, má nó tranh thủ tư vấn cho cô bạn cách làm mứt gừng qua điện thoại. Con Út coi bộ nghiêm túc hẳn ra chứ không lăng xăng như mọi năm, vì dù sao năm nay nó cũng đã vào lớp 1. Còn thằng Tí 9 tuổi thì khỏi nói, bởi trừ ba má ra, nó chẳng phải là một thành viên quan trọng sao? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ba nó mở đầu cuộc họp bằng việc tiếp tục nhận nhiệm vụ “siêu tầm” câu chúc. Má nó dứ dứ ngón tay:

- Chúc đàng hoàng nghen, mấy năm rồi liên tục bị phê bình đó. Như năm con Trâu, ông chúc người ta khỏe như trâu. Năm đó, nhiều người lăn đùng ra bệnh, họ lên blog của tôi “còm” rằng tại nhận lời chúc của ông. Đến năm Cọp, ông mong người ta oai hùng như cọp, tôi lại nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các ông chồng: “Tự nhiên bà xã biến thành cọp cái, ớn quá!”. Thôi ông dẹp đi, năm nay lơ mơ, nhiều ông có mèo, các bà vợ lại đổ thừa tại cái miệng ông chúc chiếc thiêng quá đó! Còn nữa, ông bứt lá cây mai sao mà đêm 30 không nở một cái bông nào. Năm nay làm sao mai phải nở đó nghen!

- Còn bà rút kinh nghiệm chưa? - Ông chồng hắng giọng - Sáng mùng 1, bà đừng kiêng cái này, cữ cái kia, mệt quá! Ai đến xông đất cũng “Ok” đi! Người ta đến nhà là vui rồi, bà cứ lo: “Không biết con nhỏ đó có bầu không mà thấy bụng hơi to...”. “Nghe nói ông đó đang làm ăn khó khăn, lỡ mang cái xui đến cho mình...”. Bà làm tui lo theo, hết vui luôn.

- Thì có kiêng có lành mà! Thôi! Ông nói cũng đúng! Nhưng mà tui có giải pháp mới... Sáng mùng 1, vợ chồng con cái mình dậy sớm, đi một vòng... tập thể dục rồi về nhà xông đất nhà mình. Vừa xuất hành lấy hên sức khỏe, vừa yên tâm vụ xông đất.

Thằng Tí, con Út nghe ba má nó phê bình mắc cười muốn chết, nhưng ráng nhịn để nghe tiếp phần mà tụi nó mong đợi nhất là kế hoạch ăn Tết năm nay. Má nó hỏi:

- Còn kế hoạch đi thăm nội ngoại, ba nó tính đến đâu rồi? Tui tính vầy, trước Tết mình chia ra “hai mũi giáp công” nội ngoại. Ông đi Mỹ Tho với thằng Tí, tui về Bình Thuận với con Út.

- Được thôi, nhưng đổi một chút xíu! Bà đi Mỹ Tho làm dâu, còn tui về Bình Thuận làm rể. Quà Tết cho nội ngoại năm nay bà cũng chú ý phải hơn năm rồi, để ông bà được hãnh diện với chòm xóm.

- Đồng ý luôn, nhưng nói trước, ông không được nhậu li bì với mấy đứa em họ đâu nghen. Lâu ngày gặp, anh em hay ép nhau uống tới bến. Ông coi chừng mất điểm trước mặt bố mẹ vợ đó!

- Đến chuyện lì xì nè...

Mới nghe ba nó khơi mào, thằng Tí nhấp nhổm nhảy vô chen ngang:

- Theo con, thì nên bỏ phần bốc thăm hên xui như năm ngoái, nhỡ con bốc trúng bao ít tiền, buồn cả mấy ngày Tết!

- Ba đồng ý, nhưng các con không được gợi ý người lớn lì xì, không được mở bao ra coi trước mặt người lớn rồi tỏ thái độ này nọ đó! Như thằng Tí năm ngoái, làm ba thiệt muốn độn thổ...

Má nó bỗng dưng kết thúc buổi họp trong tiếng thở dài:

- Như vậy ổn rồi, chỉ có điều... Tui tính tới tính lui, năm nay chi phí ăn Tết nhà mình phải gấp đôi năm ngoái, nhưng tới giờ này 23 tháng chạp rồi mà tui chưa thấy đồng lương, thưởng nào của ông. Kiểu này chắc tui với ông kéo cả nhà về nội, ngoại ăn Tết ké quá!

Buổi họp kết thúc trong sự ngỡ ngàng của thằng Tí, con Út.

PHƯ CHU (cóp-py)

4P6x2iZP.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất