09/02/2011 06:27 GMT+7

Cả nhà ăn tết ở... cánh gà

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Ngày tết, giữa lúc mọi người trở về nhà sum họp bên nhau thì các nghệ sĩ sân khấu lại tất bật đi diễn. Với họ, ăn tết sau cánh gà là điều hiển nhiên. Nhưng cả nhà cùng nhau đón một cái tết ở cánh gà thì khác với ba câu chuyện sau...

TT - Ngày tết, giữa lúc mọi người trở về nhà sum họp bên nhau thì các nghệ sĩ sân khấu lại tất bật đi diễn. Với họ, ăn tết sau cánh gà là điều hiển nhiên. Nhưng cả nhà cùng nhau đón một cái tết ở cánh gà thì khác với ba câu chuyện sau...

VWXadLgq.jpgPhóng to
Gia đình Đức Thịnh - Thanh Thúy và bé Cà Phê trong cánh gà sân khấu Super Bowl chiều 8-2 trước buổi diễn vở Căn hộ 404 - Ảnh: Gia Tiến

Chàng - Ðức Thịnh, là một đạo diễn tài hoa. Nàng - Thanh Thúy, là một diễn viên nổi tiếng. Sự kết hợp của họ trong nghệ thuật đã tạo nên một Cánh đồng gió nhiều cảm xúc cùng những vở kịch ấn tượng khác. Còn trong cuộc sống, họ đã cùng nhau tạo thành một gia đình nghệ sĩ hạnh phúc với một bé trai kháu khỉnh tên Cà Phê.

Tết vừa rồi Cà Phê được một tuổi rưỡi, mới biết đi và lần đầu tiên được ăn tết ở cánh gà. Suốt từ mồng 1 tết đến nay, hầu như ngày nào Cà Phê cũng theo ba mẹ đến sân khấu Super Bowl, TP.HCM từ 15g đến tối vì ba mẹ phải diễn liên tục ba suất liền.

Trong lúc ba Thịnh và mẹ Thúy đang hóa trang chuẩn bị diễn thì Cà Phê được các cô chú diễn viên thay nhau bồng bế, cho ăn. Lúc ba mẹ ra sân khấu thì Cà Phê được gửi qua bên khu vui chơi thiếu nhi trong trung tâm Super Bowl để tha hồ chơi nhà banh, xích đu, thú nhún. Cứ giữa mỗi cảnh diễn, mẹ Thanh Thúy lại tranh thủ chạy qua ngó chừng Cà Phê.

Mỗi lần như vậy mẹ Thúy lại mặc một bộ đồ diễn khác nhau, lúc thì áo vest, lúc thì đồ công chúa, lúc lại là... đồ ngủ làm những phụ huynh khác ở khu vui chơi rất ngạc nhiên. Thỉnh thoảng Cà Phê lại làm khán giả ở những suất diễn của ba mẹ. Khi thấy ba mẹ diễn trên sân khấu, cu cậu ngồi dưới cổ vũ nồng nhiệt bằng cách... la thật lớn!

Kết thúc suất diễn cuối cùng, cả nhà lại trở về căn hộ chung cư nhỏ khi đã bước qua ngày mới. Lúc này Cà Phê đã ngủ say để buổi sớm mai thức dậy, cu cậu lại cùng ba mẹ đi chúc tết họ hàng theo kiểu "chạy show" để kịp giờ về "ăn tết kiểu nghệ sĩ" ở cánh gà sân khấu.

Rn7KQhm8.jpgPhóng to
Vợ chồng Xuân Trang - Hoàng Thy đến sân khấu Phú Nhuận chiều mồng 3 tết - Ảnh: G.Tiến

Xuân Trang và Hoàng Thy là một cặp vợ chồng nghệ sĩ hiền lành của sân khấu Phú Nhuận, TP.HCM. Cả hai có một tình yêu trong lành dành cho sân khấu với những vai diễn nhẹ nhàng, bình lặng. Năm nay nữa là tròn mười năm hai vợ chồng chở nhau đi diễn tết, đón năm mới giữa những suất diễn với đồng nghiệp và khán giả.

Nhà ở tận bến xe miền Tây nên ngày nào cả hai cũng phải hoàn thành mọi việc trước hai giờ chiều để kịp lên sân khấu. Chồng chở vợ đến sân khấu Phú Nhuận rồi mình chạy sô qua điểm diễn khác, xong lại ghé đón về cũng hơn 12g khuya. Năm nay lịch diễn của hai vợ chồng nhiều hơn năm trước một chút, bận rộn nhưng rất vui, vì có lịch diễn là tổ nghiệp còn thương, khán giả còn yêu mến.

Mỗi ngày diễn liên tục ba suất nên gần như hai vợ chồng ở lại hẳn tại sân khấu suốt từ mồng 1 tết đến nay, cùng ăn tết bằng bún, bánh canh, hủ tiếu chung với mọi người. Hoàng Thy bảo có lẽ phải mang theo... cái chiếu để trải ra nghỉ giữa các suất diễn.

Ðiều áy náy duy nhất của hai vợ chồng là cậu con trai 5 tuổi Sumo từ khi sinh ra đến giờ không được đi chơi tết với gia đình như bạn bè cùng trang lứa. Cứ mỗi dịp tết đến là Sumo lại không được gặp ba mẹ từ 2 giờ chiều cho đến tận khuya.

Mỗi lần gọi điện thoại, Sumo lại hỏi hôm nay ba mẹ diễn mấy suất, chừng nào ba mẹ về, ba mẹ diễn suất thứ mấy rồi. Tết ai lì xì cậu bé cũng cảm ơn rồi bảo: "Con sẽ để dành tiền đưa cho ba mẹ để ba mẹ khỏi phải đi kiếm tiền nữa!".

Live show Vợ tôi là tơ giăng kỷ niệm 20 năm đi diễn của Kiều Oanh có sự tham gia của cả ông xã Lê Huỳnh và cô con gái nhỏ Whitney đã gây "sốt" vé, suất diễn nào cũng đông kín rạp. Ðiều đó đồng nghĩa với việc cả nhà "đóng đô" ở Nhà hát kịch TP.HCM suốt từ những ngày cuối tháng chạp đến hết mồng 5 tết để tập luyện, chuẩn bị và diễn phục vụ khán giả.

Cứ chiều chiều trước mỗi suất diễn, Kiều Oanh tập trung hóa trang, học thoại; Lê Huỳnh tất bật chạy thử màn hình chiếu, hiệu ứng pháo sáng, làm việc với nhóm cascadeur; còn bé Whitney tuy chỉ xuất hiện trên sân khấu ba cảnh ngắn nhưng rất chăm chỉ tập luyện, cứ đòi dượt đi dượt lại cho thật nhuyễn.

Ðến khi mở màn, cứ sau mỗi cảnh tấu hài của mẹ thì trong cánh gà ba và con gái cùng cười; mỗi khi ba ra hát thì mẹ và con gái cùng vỗ tay, mỗi khi con ra nhảy nhót thì ba mẹ cùng cổ vũ thật lớn.

Kiều Oanh cho biết chị không muốn con gái lên sân khấu sớm nhưng vì bé Whitney cứ năn nỉ: "Cho con đi hát với mẹ, tết ở nhà một mình buồn lắm". Bởi vậy năm nay là lần đầu tiên cả nhà quây quần bên nhau từ sáng tới tối, cùng ăn bánh tét, dưa hấu... sau cánh gà. Cùng hẹn nhau qua tết sẽ bắt đầu đi chùa, thăm viếng họ hàng. Cùng nhau ăn thật nhiều thịt kho tàu, tép rang của quê mình để mai mốt về Mỹ đỡ thèm.

Bé Whitney tết này được lì xì nhiều nên thỉnh thoảng cứ giữa mỗi cảnh diễn lại đem cái ví bông ra đếm, rồi lại bảo mẹ: "Diễn xong mua... mực một nắng cho con ăn nha!".

qVtqkZ2c.jpgPhóng to
Gia đình Lê Huỳnh - Kiều Oanh và bé Whitney trong vở Vợ tôi là tơ giăng - Ảnh: Gia Tiến

HOÀNG OANH

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên