![]() |
Con trăn gấm dài 6m được anh Sanh bắt được tại rẫy bắp |
Khoảng 17 giờ ngày 3-8, trong lúc anh Sanh đang xịt thuốc bắp thì đạp trúng vật gì trơn trơn, rồi nghe một tiếng khè, khi nhìn xuống anh thấy một "con rắn" khổng lồ.
Hoảng hồn, anh Sanh bỏ bình xịt thuốc hớt hải chạy về nhà báo tin. Khi người nhà đến nơi, con trăn vẫn nằm im, bị mọi người bắt đem về.
Con trăn cái này nặng khoảng 80kg, dài trên 6m, vòng bụng 60cm. Anh Sanh cho biết phải huy động 10 người mới "cõng" được con trăn này.
Con trăn cái được nhốt trong chuồng lưới B40, nằm cuộc tròn, da sần sùi. Nhiều người hoài nghi đây là con trăn nuôi của ai đó bị xổng chuồng nên mới "hiền" như vậy.
![]() |
Nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà anh Sanh xem con trăn khổng lồ |
Nhiều người quả quyết đây là con trăn tự nhiên. Do con trăn gấm cái này sắp lột da nên rất hiền và không ăn mồi.
Hiện đã có hai người hỏi mua con trăn gấm với giá 20 - 30 triệu đồng nhưng gia đình anh Sanh không có ý định bán.
Anh cho biết gia đình anh đã bàn với nhau sẽ nuôi nhốt vài ngày để người dân xem, sau đó có thể gửi vào chùa để nuôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận