- Thì ông anh coi xóa bằng cao đẳng bằng cách học lên cử nhân, rồi thạc sĩ, tiến sĩ đi.
- Không bao giờ. Thứ nhất là tui hưu rồi. Thứ hai là cao đẳng của tui thực học chứ không loẹt quẹt để kiếm bằng.
- Đã hưu rồi thì thôi vậy. Mà biết đâu vài chục năm sau, cái bằng cao đẳng của ông anh trở nên quý hiếm vì là đồ cổ đấy.
- Đồ cổ?
- Chứ sao. Bây giờ cao đẳng ngắc ngoải, không khéo chẳng bao lâu sau đến cử nhân cũng “gần nhà xác”, rồi thạc sĩ cũng nối đuôi. Với cái đà khoái bằng cấp, khoái danh xưng tiến sĩ như hiện nay, tui đề nghị ngành giáo dục của mình thống nhất từ mẫu giáo trở lên đều gọi là tiến sĩ cả...
- Là sao?
- Thì xong bậc mầm non gọi là tiến sĩ mầm, tốt nghiệp tiểu học gọi là tiến sĩ đệ nhất cấp, cấp 2 gọi là tiến sĩ đệ nhị cấp, rồi cấp 3 gọi là tiến sĩ đệ tam cấp. Còn cao đẳng khi ấy gọi là tiểu tiến sĩ, thạc sĩ là trung tiến sĩ và tiến sĩ là đại tiến sĩ. Thay đổi như thế cả làng đều vui vì ai cũng là tiến sĩ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận