05/02/2025 14:11 GMT+7

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi

Dù kêu gọi người dân hạn chế đốt ngựa giấy để tránh lãng phí và giảm nguy cơ cháy nổ, nhưng tình trạng mang ngựa giấy vào đền Chợ Củi làm lễ rồi đốt vẫn tiếp diễn.

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 1.

Sáng 5-2 (tức mùng 8 tháng giêng) có mặt tại đền Chợ Củi, ghi nhận hàng nghìn người dân địa phương, du khách đến đây tham quan, dâng hương đầu năm - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' vẫn xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 2.

Đền Chợ Củi hay còn gọi đền ông Hoàng Mười (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mỗi năm có hàng vạn du khách từ khắp nơi về dâng hương cầu tài lộc, bình an - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 3.

Năm nay, Ban quản lý di tích đền Chợ Củi bố trí nhiều xe điện chở miễn phí người dân, du khách từ bãi đậu xe vào di tích trên cung đường dài khoảng 500m. Phía trong đền Chợ Củi người dân địa phương và du khách tập nập mua bán đồ lễ để vào dâng hương - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' vẫn xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 4.

Ghi nhận trước sân đền, hàng chục con ngựa giấy "khủng" được du khách mua từ bên ngoài đặt ngay ngắn đợi đến lượt vào làm lễ. Cạnh đó, một lò lửa không ngừng cháy bởi du khách sau khi hành lễ xong đốt vàng mã, ngựa giấy - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 5.

Hàng năm khoảng mùng 6 đến mùng 8 tháng giêng, gia đình anh N. (ngụ tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đều vượt quảng đường khoảng 80km vào đền Chợ Củi để chiêm bái, cầu tài lộc với mong muốn quanh năm làm ăn thuận lợi - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 6.

"Cũng như mọi năm, đồ lễ dâng lên gồm ngựa giấy, đồ vàng mã. Tôi mua ngựa giấy làm lễ bởi quan niệm ông Hoàng Mười là tướng đánh trận nên cần ngựa, dù biết rằng phía ban quản lý kêu gọi du khách hạn chế mua ngựa đốt" - anh N. cho biết - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 7.

Theo tìm hiểu, ngựa giấy được các tiểu thương bày bán năm nay chủ yếu là ngựa trung, cao khoảng 1,5m đến trên 2m, có giá giao động từ 300.000 - 500.000 đồng/con - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 8.

Ông Trần Minh Đức - trưởng Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân - cho biết từ trước và sau Tết, ban quản lý thông báo trên các phương tiện đề nghị người dân hạn chế mua đồ lễ là ngựa giấy vào đền làm lễ, song vì tín ngưỡng nên tình trạng này vẫn tiếp diễn - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 9.

Trước tình trạng này, để tránh xảy ra hỏa hoạn, ban quản lý bố trí người hướng dẫn du khách khi đưa ngựa giấy vào đền làm lễ phải sắp xếp gọn gàng, có thứ tự. Tại khu vực lò đốt luôn có 2 nhân viên của ban quản lý giám sát để tránh đồ lễ rơi ra khỏi lò gây cháy nổ - Ảnh: LÊ MINH

Cả đàn ngựa giấy 'khủng' xếp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 10.

Được biết, năm nay Ban quản lý khu di tích bố trí 3 hòm công đức để người dân đóng góp được thuận lợi, tránh chen chúc nhưng cũng không bố trí quá nhiều hòm công đức gây phản cảm. Năm 2024, tổng số tiền công đức tại di tích đền Chợ Củi đạt 25 tỉ đồng - Ảnh: LÊ MINH

Ngựa giấy 'khủng' vẫn sắp hàng chờ đốt tại đền Chợ Củi - Ảnh 11.Lần đầu livestream lễ khai ấn đền Trần

Theo Ban quản lý di tích đền Trần (Nam Định), năm nay ban tổ chức dự kiến sẽ livestream lễ khai mạc, truyền qua hai màn hình để cho người dân không vào được khu vực làm lễ có thể theo dõi ở vòng ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên