![]() |
Theo lời bà H., vào một buổi sáng, bất thần chồng bà phát hiện ra một “cụ” ba ba nằm gọn ở am thờ trước sân. Dù bà H. đã mấy lần đưa ra suối thả nhưng “cụ” vẫn cứ quay lại. Sau đó nhiều đêm bà nằm mơ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ hiện ra bảo “Đây là thần Kim Qui được cử đến cứu nhân độ thế, con phải kính cẩn thờ cúng”. Thế là bà H. liền xây cái bể kính để tiện chăm sóc và tiện cho bá tánh thăm viếng.
Theo lời đồn thì thần rất thiêng, chả thế mà bệnh gai đĩa đệm cột sống của chồng bà H. dường như sắp khỏi hoàn toàn, mặc dù trước đó nặng đến mức liệt một chân, chữa chạy khắp nơi mà bệnh cứ nặng thêm. Tiếng lành đồn xa, sau đó ngày nào cũng có hằng trăm người kéo đến thắp nhang cúng vái, cầu xin “cụ” ban lộc. Ngoài hoa quả nhang đèn, nhất thiết phải có nước lã kèm theo. Lễ xong, mang nước này về uống thì bệnh gì cũng tiêu tan. Ngoài miệng, bà H. bảo “chỉ làm phước, không lấy tiền” nhưng nhiều người vẫn thành kính cúng vái bằng tiền mặt. Chả ai biết có người nào khỏi bệnh không, nhưng hàng ngày người tứ xứ vẫn nườm nượp kéo tới. Có điều lạ là riêng hàng xóm của bà H. thì không tin vào sự linh thiêng mà cho rằng ba ba thần chỉ là ba ba thường. Có lẽ bụt chùa nhà không thiêng chăng?
Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận