- Có chứ. Bán kết cúp bóng đá quốc gia đấy.
- Cái gì? Ai bảo ông rằng đi xem bóng đá nước nhà là giải trí để giảm xì-trét? Chủ nhật rồi, thiên hạ hào hứng đi xem chung kết. Xem xong vừa xì-trét cộng thêm tăngxông, khi mà đá bóng bên này lại ngó bên kia!
- Là sao?
- Thì một đội ứng cử viên vô địch mà không đá quyết liệt để tranh cúp. Thậm chí khi biết đã mất cúp mà vẫn quyết tâm dựng xe buýt hai tầng để thủ. Hóa ra, đội này muốn hòa để người anh em vô địch.
- Nhưng đó là vì giải vô địch quốc gia, còn cúp quốc gia là chơi theo thể thức loại trực tiếp nên thua là về nhà, chắc đỡ hơn chứ!
- Ôi, vô ra cũng chừng đó kịch bản. Trong hai trận bán kết cúp quốc gia, có một trận gồm hai đội bóng là anh em vừa rồi bị chê trách. Người ta đoan chắc chuyến này ông con nuôi mới hưởng lợi tuần rồi sẽ nhường cho ông con ruột.
- Đá banh gì mà toàn nhường với nhịn không vậy?
- Chứ sao. Chưa đá mà ông con nuôi đã bắn tiếng là thỏa mãn với chiếc cúp mới đoạt tuần trước, nên chắc ông con ruột thắng thôi. Đá bóng kiểu này chỉ mỗi một người khoái thôi...
- Ai mà khoái nổi?
- Thì ông cha. Con nuôi hay con ruột, đứa nào cũng được. Buôn có bạn, đá có phường; có hai đứa con chơi chung một chỗ thật là lợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận