Buổi học cuối cùng

HẠ HY (CĐPTTH2)
HẠ HY (CĐPTTH2)

AT - Buổi học cuối năm lớp 12, mắt đứa nào cũng rớm lệ. Từ đây, mỗi đứa một phương trời, không còn học chung dưới mái trường thân yêu này, không còn được cùng nhau học tập, cùng nhau chụm đầu bên bài toán khó để tìm cách giải hay, cùng nhau hát những khúc ca mừng tình bạn, không còn những cóc, me, xoài, ổi... chia nhau trong hộc bàn sợ cô bắt gặp. Tất cả đã qua rồi.

Nhiên bắt nhịp cả lớp hát bài Mong ước kỷ niệm xưa, ai nấy cũng cố gắng không cho tiếng khóc bật ra. Những đứa con gái ôm nhau sụt sùi, những thằng con trai như tôi thì cắn răng chịu đựng, tuy không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cũng chực trào ra. Những phút giây trong yên lặng nghe tiếng khóc của nhau, không ai nói với ai một điều, vì ai cũng hiểu...

Cả lớp ùa nhau ra ngoài sân chụp ảnh kỷ niệm, những tấm hình, những nụ cười và nước mắt. Phong chợt nảy ra ý kiến, ký tên và chúc nhau lên áo. Cả lớp hưởng ứng nhiệt tình. Thế là cả bọn thi nhau viết những lời chúc, mực đỏ, mực xanh... tất cả là những tình cảm tốt đẹp mà bạn bè dành cho nhau. An một mình đứng sau gốc phượng, tách mình ra khỏi lớp.

Phong thấy vậy bèn kéo An, định đưa tay ký lên áo. An quay lưng lại nói: “Tớ không ký”. Phong bĩu môi: “Bộ mày tính mặc cái áo này nữa hả?”. An ngập ngừng: “Năm nay thằng em tớ vào lớp mười, tớ... để áo lại cho em”. Phong cúi mặt, không nói.

mCSGPSCW.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HẠ HY (CĐPTTH2)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất