05/10/2013 00:01 GMT+7

Bùi Chí Vinh trút niềm riêng vào tranh sơn dầu

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tin dịch vụ - Triển lãm 55 tranh sơn dầu của nghệ sĩ Bùi Chí Vinh sẽ khai mạc vào ngày 12-10 tại nhà trưng bày và triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM).

tFsY4zTe.jpg

Sở dĩ, gọi anh là nghệ sĩ chung chung vì Bùi Chí Vinh rất đa tài, vừa là nhà thơ, nhà văn lại là nhà biên kịch điện ảnh và vài năm gần đây anh còn là họa sĩ.

Nói về điều này, Bùi Chí Vinh chia sẻ, trong cuộc đời người nghệ sĩ, thượng đế chỉ gõ chiếc đũa thần phép lạ vài lần, có lần gõ ra thơ, có lần gõ ra văn chương, có lần gõ ra điện ảnh, nhưng lần này tôi bị gõ xuống đầu hội họa. Mà đã bị gõ thì phải vẽ, vẽ như phát cuồng.

Trong cuộc triển lãm này, anh đã chọn thành ngữ “Trường đồ tri mã lực” (đường dài mới biết ngựa hay) làm thông điệp.

Đặc biệt, trong không gian trưng bày lần này Bùi Chí Vinh còn treo những thủ bút thơ có chữ ký xen kẽ với 55 bức tranh như một cuộc triển lãm chữ nghĩa. Người xem tranh có lẽ sẽ ngạc nhiên nếu biết những bài thơ, đoạn thơ được viết sau những bức tranh màu nước.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên