![]() |
Ra luật mọi lúc mọi nơiCái sự tùy tiện khổ đời bà con.
● Khi QH thảo luận về Luật Nhà ở, vấn đề nhà công vụ tạo ra bất bình đẳng XH được các đại biểu mổ xẻ. Thực tế nhiều trường hợp sử dụng sai mục đích, nhiều người không đủ tiêu chuẩn vẫn được cấp nhà công vụ. Trong khi đó không ít số đông còn lại phải sống ở nhà tập thể xây từ thế kỷ trước với “6 hộ dùng chung 1 nhà vệ sinh”.
![]() |
Nhà công như của trời choNgười xài không hết, kẻ dò chẳng ra.
● Sau khi Luật Doanh nghiệp ra đời được một thời gian, Thủ tướng đã ký văn bản bãi bỏ 84 loại giấy phép con khác nhau. Vậy rồi qua 9 năm cải cách hành chính, nay xem xét lại việc áp dụng Luật, các đại biểu QH vẫn phải thốt lên: “có quá nhiều giấy phép “con, cháu, chắt”!”. Được biết, các loại giấy này do bộ, ngành tự ý “đẻ” ra.
![]() |
Luật mẹ, quốc hội thông quaLuật con, luật cháu để ta phát hành.
● Sự bất cập của Nghị định 84 đã lộ rõ từ lâu (xăng dầu thiếu tính minh bạch, thiếu cạnh tranh, nhập nhằng lỗ lãi). Song 3 năm qua, Bộ Tài chính và Bộ Công thương vẫn chưa sửa đổi được NĐ, cứ hứa hoài dù đại biểu QH đã nhiều lần chất vấn chuyện này qua các phiên họp.
![]() |
Dân chờ sửa đổi đã lâuGiá xăng mong hết nhức đầu kinh niên.
● Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, trong quá trình kê khai tài sản thu nhập, đã phát hiện khoảng 3.000 trường hợp có dấu hiệu kê khai không trung thực. Riêng trường hợp của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ bị dư luận thắc mắc có khối tài sản lớn (2 ngôi nhà, 1.800m2 đất, 7 tỉ gửi ngân hàng, cổ đông của nhiều doanh nghiệp) thì “qua nhiều lần kê khai, đối chiếu thấy đúng”.
![]() |
Mong rằng cái chuyện thanh traĐúng sai, sai đúng làm ra trắng đèn (đen).
● Chuyện lãng phí trong lễ hội bằng những mâm lễ khủng với trái cây ngoại, bia ngoại, rượu ngoại được nhắc tới nhiều. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, những mâm lễ đắt tiền ấy đều là của quan chức muốn cầu mong thăng tiến. Thanh tra Bộ VH-TT-DL đề nghị báo chí làm rõ, tránh đổ tiếng oan cho người dân như bấy lâu nay.
![]() |
Rải tiền cầu ghế là quanMang tiếng lãng phí lại toàn dân đen.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận