![]() |
Đã không cầu thị thì thôiLại còn đổ vấy, thật tồi làm sao!
● Thời gian gần đây, hiện tượng bạo lực trên sân cỏ bùng phát mạnh, có cầu thủ bị đạp đến gãy chân. Lãnh đạo Hội Cổ động viên VN phải thốt lên: “Bóng đá VN đang mất hết tính người”. Tuy nhiên VFF lại cho rằng vấn đề không đáng ngại, chẳng qua là giới truyền thông cứ cường điệu hóa. Người hâm mộ rất thất vọng trước sự bàng quan này.
![]() |
Bạo lực đã rõ mười mươiXin đừng bình thản như người “cõi trên”.
● Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo thừa nhận bằng giả, chất lượng giả của “tiến sĩ giấy” vẫn chui sâu vào hệ thống công chức nhà nước. Thực tế trong nhiều năm qua, xã hội nặng nề quan niệm bằng cấp, việc tuyển dụng chưa bình đẳng khách quan, không theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh mà theo cơ chế “thân quen”.
![]() |
Con cháu các cụ đây màMột lời gửi gắm, ngang ba tấm bằng.
● Năm 2013, VN xuất khẩu gạo được gần 3 tỉ USD nhưng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi (bắp, đậu nành, bột cá...) tới 4 tỉ USD. Có sự nhập siêu đáng buồn này là do chính sách phát triển nông nghiệp lệch lạc kéo dài, chỉ ưu tiên cây lúa mà bỏ qua các cây vốn có thế mạnh như đậu nành, bắp... Việc trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới chẳng còn ý nghĩa khi tiền bán gạo không đủ tiền mua bắp.
![]() |
Thu vào chả đủ chi raThì đừng vỗ ngực “chúng ta đứng đầu”.
● Năm qua, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) lãi 120 tỉ đồng và đã bù được khoản lỗ cũ 4.000 tỉ đồng. Song năm nay EVN lại tiếp tục đề nghị tăng giá điện, mặc dù giá hiện thời không hề rẻ. Nhiều ý kiến cho rằng: Lãi khủng mà vẫn xin tăng giá để... lãi khủng thêm là điều vô lý, chỉ có ở ngành độc quyền.
![]() |
Một mình một chợ, thả gaAi mà cản nổi chuyện ta ăn dày.
● Dù Nghị quyết Quốc hội giao ngân sách năm 2014 phải triệt để tiết kiệm, nhưng chỉ 2 tháng đầu năm bội chi lên tới 20.000 tỉ đồng. Đáng lo hơn, trong khi chi đầu tư cho phát triển giảm mạnh thì chi sự nghiệp, cho quản lý hành chính lại tăng quá cao. Các chuyên gia cảnh báo, không sớm siết lại sẽ xảy ra nguy cơ phải đi vay để bộ máy có cái chi tiêu.
![]() |
Tuy còn trong cảnh ăn đongVẫn vung tay bạo, dân mong nỗi gì!
Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |







Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận