Phóng to |
Có súng, ông chịu bó tayTay không bắt giặc, dân hay hơn nhiều.
● Ngoài Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, còn có đến 50 văn bản, nghị định, thông tư được đưa ra để bảo vệ người dân. Nhưng thực tế, người tiêu dùng vẫn phải tự bảo vệ trước tình trạng gian lận thương mại ngày càng tinh vi.
Chờ vạ thì má đã sưngThôi đành chịu trận để đừng lôi thôi.
Phóng to |
● Sau khi lắp đặt điện kế điện tử cho các tỉnh Nam bộ, người dân phản ánh đồng hồ chạy quá nhanh, phí tăng lên vô lý. Tuy nhiên cách khắc phục của ngành điện là giải thích vòng vo. Dân càng bức xúc hơn khi biết Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa góp vốn sản xuất điện kế vừa là người kiểm tra điện kế để bán cho dân.
Độc quyền từ Z đến A Dân chưa điên nặng cũng là còn may.
Phóng to |
● Bộ Y tế đã tìm cách ngăn chặn tình trạng loạn đấu thầu thuốc bằng Thông tư 01. Tuy nhiên thang điểm đấu thầu mới theo thông tư chú trọng nhiều vào giá rẻ mà không phân biệt chất lượng nên những loại thuốc giá bèo của Ấn Độ, Trung Quốc liên tiếp trúng thầu. Các chuyên gia lo ngại việc điều trị sẽ không hiệu quả, người bệnh tốn tiền vô ích.
Biện pháp xin chớ cực đoanChạy theo giá rẻ chết oan có ngày.
Phóng to |
● Do buông lỏng quản lý, trong 6 tháng đầu năm 2013 tại TP.HCM đã xảy ra 2620 vụ xây dựng trái phép. Thành phố buộc lòng phải cưỡng chế, đập bỏ hàng trăm căn nhà, gây nhiều thiệt hại cho xã hội. Tuy nhiên trách nhiệm chính lại bị cơ quan chức năng đổ thừa cho thầu xây dựng.
Nếu không có kẻ chống lưng Bố thầu chả dám chứ đừng bảo con.
Phóng to |
● Nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh ở Quảng Trị được Bộ Y tế kết luận là “sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân”. Đã có nhiều cái chết thương tâm xảy ra đối với trẻ thơ, khiến các bà mẹ không cho con tiêm thì không an tâm, mà cho tiêm thì càng không an tâm hơn. Đã đến lúc ngành y tế cần xem xét qui trình tiêm chủng cũng như chất lượng vaccine.
Tiêm chủng 5 ăn 5 thuaMạng người chẳng lẽ cứ đùa mãi sao.
Phóng to |
● Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng của UBND TP.HCM cho biết: Từ đầu năm 2013 đến nay, ở thành phố có 1 trường hợp duy nhất nộp lại quà tặng. Người trả là cán bộ Sở Y tế và giá trị món quà là 600.000đ. Nghe thông tin này, người dân không biết nên mừng hay nên lo.
Tham nhũng nó biến hết rồiHay là tham nhũng nhấm mồi trong hang?
Phóng to |
Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |








Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận