Bức tranh vân cẩu

TTC
TTC

TTC - Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư 34, trong đó qui định: Trứng bán ra phải có nguồn gốc, phải có bao bì nhãn mác, phải được làm sạch khử trùng.

Dư luận cho rằng các qui định này rất khó thực hiện bởi phần lớn trứng gà vịt do hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cung cấp và nông dân không có điều kiện đóng gói, dán nhãn mác. Sự làm khó này khiến người ta nghĩ tới Thông tư 33 về bán thịt trong 8 giờ vừa bị Bộ bãi bỏ.

Thông tư mà chẳng thấy thôngXét thấy bất cập thà không ban hành.

6MUXJzIN.jpgPhóng to

● Gần đây thường xuất hiện tình trạng: Mỗi khi doanh nghiệp kêu lỗ hoặc biết sắp tăng giá lại có hiện tượng cây xăng đồng loạt găm hàng ngừng bán. Ngoài ý định chờ giá bán cao, đây còn là động tác gây sức ép ngầm để được tăng giá xăng. Đó là hệ lụy của cơ chế thoáng với doanh nghiệp độc quyền. Tuy nhiên hiện chỉ có vài cây xăng bị xử lý sai phạm, chưa có doanh nghiệp đầu mối nào bị truy cứu trách nhiệm.

Con một trở chứng làm reoCả nhà luýnh quýnh chiều theo “ý trời”.

ZiecNi6P.jpgPhóng to

● Do đấu thầu đơn lẻ nên giá thuốc ở mỗi bệnh viện mỗi khác, có khi vênh nhau tới 4 lần. Bất cập này đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên các biện pháp khắc phục (đấu thầu tập trung, lập trung tâm phân phối thuốc...) lại không được thực hiện triệt để nên giá thuốc cứ loạn xạ, tạo ra gánh nặng cho người bệnh và tạo ra tiêu cực trong bệnh viện.

Nước đục mới dễ thả câuĐánh lẻ thì mới có “mầu” riêng ta.

Wv4mEJ8c.jpgPhóng to

● Theo dự thảo nghị định về quản lý dịch vụ Internet thì người chơi game sẽ bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng khi chơi trò chưa được đăng ký. Nhiều ý kiến cho rằng do cơ quan chức năng không quản được game lậu nên chuyển sang “nắm tóc” người chơi, mặc dầu việc “nắm tóc” này bất khả thi. Thực tế, người chơi không thể biết game nào có đăng ký, game nào không và nếu họ chơi trực tuyến ở nhà thì cơ quan quản lý cũng bó tay.

Ra sức nắm chạch đằng đuôiChạch quay đầu ngắm rồi cười rõ to.

● Từ năm 2006, việc bảo vệ voi đã được Thủ tướng phê duyệt kế hoạch. Nhưng đến giờ, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk vẫn chỉ đang thực hiện động tác “hành chính” như tìm địa điểm xây dựng trụ sở, xây dựng bệnh viện voi và đào tạo cán bộ. Giữa lúc trung tâm đang loay hoay thì voi liên tục bị chết (trong 8 tháng mất 5 con). Theo lời giám đốc bảo tàng thiên nhiên VN thì “cứ đà này, các thế hệ sau chỉ thấy động vật hoang dã trong... bảo tàng!”.

Bên ngoài voi chết nhiều rồiTrong phòng kế hoạch vẫn ngồi triển khai.

● Tuy Bộ GD-ĐT đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, song vấn đề loạn thu trong nhà trường vẫn diễn ra đại trà. Những khoản thu phí không được phép đều được cho núp dưới cái bóng “tự nguyện” và trách nhiệm được đẩy sang Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đặc biệt có nhiều trường năm nào cũng thu tiền trang bị máy lạnh, máy chiếu mặc dù các máy năm trước vẫn dùng tiếp. Các khoản đóng nặng nề cùng dồn vào đầu năm học khiến nhiều phụ huynh méo mặt.

Tiên học... đóng, hậu học vănBuộc lòng “tự nguyện”, mặt nhăn như tiều.

bekVSFGQ.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 460 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất