Luật vênh đã khó thực thiLại còn là chỗ làm vì kiếm ăn.
![]() |
* Dân thủ đô đã kêu rầm trời khi thành phố bãi bỏ các điểm giữ xe ở 262 tuyến phố trong lúc chưa thiết lập các điểm mới thay thế. Người dân không chỉ khổ trong việc kiếm chỗ gửi mà còn bị những kẻ cơ hội “chặt chém” thẳng tay.
Bỗng dưng cắt bỏ cái đùngNhét túi không được, phát khùng với xe.
![]() |
* Tới đây, giá của 400 dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng lên. Tuy nhiên lãnh đạo ngành y tế cho biết chất lượng khám chữa bệnh vẫn chưa thể tăng lên bởi thu vẫn chưa đủ chi. Người bệnh nằm ghép chỉ có quyền hy vọng sẽ được thanh toán theo giá ghép chứ đừng mơ một mình một giường.
Cớ tăng thì đã có rồiCòn cớ cải thiện biết đời nào đây?
![]() |
* Cuộc khẩu chiến về bản quyền truyền hình bóng đá cứ tiếp tục kéo dài mặc dù đã có kết luận của Bộ VH-TT&DL. Hơn nữa, còn có Luật Dân sự, Luật Thể thao nhưng các bên cứ phát huy luật... miệng. Một lần nữa, sự thiếu chuyên nghiệp lại được bộc lộ ở bóng đá xứ ta.
Hành xử theo kiểu tay đôiChẳng màng đến luật, cứ ngồi cãi ngang.
![]() |
* Giá gas gần đây tăng liên tục khiến người tiêu dùng lao đao. Và cũng y như xăng, thay vì hỗ trợ người tiêu dùng bằng cách giảm giá bán lẻ thì các công ty gas lại tăng mức chiết khấu cho các đại lý để giữ mối mà bỏ mặc người tiêu dùng.
Đại lý - thượng đế chính tôngNgười dân chẳng đáng vảy lông con cò.
![]() |
* Chất lượng xăng dầu luôn là mối quan tâm của toàn xã hội. Tuy vậy, Qui chuẩn VN lại không hề qui định về khống chế hàm lượng nước trong xăng. Vì vậy, dù đã phát hiện một số cây xăng có lẫn nước trong sản phẩm mà cơ quan chức năng cũng bó tay, không có cách xử lý.
Biết sai cũng phải làm ngơVì cái qui định lửng lơ cá vàng.
![]() |
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận