Không ăn cũng bắt trả tiền Lạ kỳ với thói độc quyền nước nôi.
Phóng to |
* Đường dẫn vào cầu Phú Mỹ (Q.2, TP.HCM) đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng hiện không rõ trách nhiệm thuộc về ai. Sở GTVT cho rằng công trình chưa nghiệm thu thì trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư. Nhưng chủ đầu tư cho rằng Sở đã cho phép thông xe và đã sử dụng hết hạn bảo hành thì trách nhiệm thuộc Sở. Trong lúc hai bên đấu lý thì người đi đường tiếp tục chịu khổ ải.
Trót quên qui định nghiệm thu Thì đành đấu lý để xù trách nhiêm (nhiệm).
Phóng to
Mặc dầu đã được các chuyên gia góp ý nhưng nhiều nội dung trong dự thảo Luật Giáo dục đại học lần mới nhất vẫn không được sửa đổi, đồng thời Luật lại né tránh những vấn đề gai góc. Các chuyên gia cho rằng sự ra đời của Luật Giáo dục đại học lần này dễ thành cuộc “đẻ non” và giáo dục vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn.
Bình mới, rượu cũ ích gì Công cuộc cải cách vẫn đi đường mòn.
Phóng to |
* Từ lâu, chuyện giá xăng dầu tù mù đã thuộc loại: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nay người tiêu dùng đã bớt bức xúc khi tân bộ trưởng Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra lại giá nhập của các đầu mối và tuyên bố: “Nếu cần công bố gian lận, tôi sẽ công bố gian lận!”.
Bấy lâu cam chịu u mê Nay cảnh “bịt mắt bắt dê” thoát rồi.
Phóng to |
* Cục Cảnh sát Môi trường cho biết: Trong 5 năm qua đã bắt giữ được gần 20.000 vụ vi phạm nhưng không khởi tố được vụ nào. Nguyên do, nhiều qui định trong Luật Bảo vệ Môi trường còn mơ hồ nên không rõ căn cứ để áp dụng. Đặc biệt luật cũng qui định quá nhiều bộ chủ quản, dẫn đến tình trạng chồng chéo “dễ tranh công, đổ lỗi”.
Lắm cha con khó lấy chồng Bất lực bởi lẽ luật không rạch ròi.
Phóng to
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận