Mẹ hát con thời khen hay Đóng cửa tự chấm, biết ngay huề tiền.
Phóng to |
* Tới đây, nếu quỹ Bảo trì đường bộ được áp dụng thì ôtô có thể bị thu phí tới 4 lần, kể như mỗi bánh chịu một loại phí. Dư luận cho rằng lập quỹ là cần thiết nhưng “tận thu” theo kiểu vừa thu phí qua đầu xe, vừa thu phí qua xăng dầu là vô lý.
Phí ơi mày xuống bạo tay “Song kiếm hợp bích” tao nay toi đời!
* TP. Hà Nội đã chi 475 tỉ đồng để tạo sự bình ổn giá. Do quản lý kém nên có một số mặt hàng được hỗ trợ giá nhưng lại bán cao hơn giá thị trường. Dư luận rất băn khoăn về sự tác dụng ngược này.
Bình ổn sao giống bập bênh Càng được hỗ trợ, giá dềnh càng cao.
* Theo qui định, mọi văn bản qui phạm pháp luật của UBND, HĐND trước khi ban hành phải qua Sở Tư pháp thẩm định. Nhưng 6 tháng qua ở TP.HCM có tới 46% số văn bản “đưa thẳng tới tay người tiêu dùng”. Đặc biệt có 11 văn bản trái pháp luật bị Sở tuýt còi, vẫn đủng đỉnh chưa vội xử lý. Tình trạng này khiến thủ tục hành chính trở nên rườm rà, gây khó cho người dân.
Ra lò, bưng tới bàn ngay Vì không nêm nếm, món này ngang ngang.
Phóng to
* Theo Luật Hiến ghép tạng thì “người hiến tạng được cấp thẻ BHYT, được chăm sóc, phục hồi sức khỏe miễn phí sau khi hiến tạng”. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có văn bản dưới luật hướng dẫn cụ thể nên ở TP.HCM đã diễn ra chuyện ngược đời: Người tặng tạng phải tốn tiền cho chi phí phẫu thuật cắt tạng.
Mất chì lại tốn thêm chài Luật cũng có chuyện đùa dai thế à?
Phóng to |
* Dù Cục Quản lý dược đã tung ra nhiều giải pháp nhưng giá thuốc Tây cứ như con ngựa bất kham. Gần đây, Bộ Y tế tuyên bố “sẽ ban hành qui định thặng số bán buôn bán lẻ” và cho rằng giá sẽ được giảm. Tuy nhiên sau nhiều lần lên tiếng, giải pháp này vẫn chỉ là ý tưởng và thuốc Tây vẫn tiếp tục nhảy múa.
Có chiêu thì xuất mau đi Để lỏng tay khấu, giá phi điên khùng.
* Dù QĐ 49 của UBND TP.HCM về công khai qui hoạch đã có hiệu lực nhưng giờ đây nhiều quận huyện vẫn “ém” thông tin, khiến người dân rất khó nắm bắt và tạo dư luận xấu về lĩnh vực nhạy cảm này.
Thông tin qui hoạch là vàng Có đâu miễn phí dễ dàng với nhau.
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận