![]() |
Cậu bé Daniil Korotkikh tình cờ nhặt được lá thư trong vỏ chai trôi dạt suốt 24 năm trời - Ảnh: BBC |
Daniil Korotkikh đã nhặt được lá thư này khi đang đi dạo cùng với cha mẹ trên bãi biển thuộc khu vực Kaliningrad (Nga). Bức thư được viết bằng tiếng Đức bởi Frank Uesbeck khi đó 5 tuổi. Nó được gói cẩn thận trong giấy bóng kính và dán kín bằng băng dán y tế. Cha của Daniil đã giúp cậu bé dịch bức thư ra tiếng Nga.
Bức thư đề năm 1987 và kèm theo địa chỉ của Frank ở thành phố Coesfeld (Đức), nơi mà bố mẹ anh vẫn sinh sống cho đến nay. “Tôi tên là Frank, 5 tuổi. Cha tôi và tôi đang đi tàu đến Đan Mạch. Nếu bạn tìm thấy bức thư này, hãy viết lại cho tôi và tôi sẽ viết lại cho bạn” - bức thư viết. Daniil cho biết ban đầu em không thể tin được là bức thư đã trôi trên biển suốt 24 năm vì “nó sẽ không thể tồn tại trong nước suốt thời gian đó”. Daniil nghĩ rằng có thể bức thư đã bị vùi dưới cát một thời gian dài trước khi cậu tìm thấy nó.
Lúc đầu, khi biết tin này, Frank, bây giờ đã 29 tuổi, không hề nhớ gì về chuyện này. Cha của anh là người viết bức thư đó giùm anh. Frank và Daniil đã liên lạc với nhau qua Internet. Frank cho biết: “Đây thật sự là một câu chuyện tuyệt vời. Có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi có thể sẽ sắp xếp một buổi gặp gỡ thật sự”. Frank đã cho Daniil địa chỉ mới của mình và hứa sẽ viết cho cậu bé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận