Bức họa kiệt xuất

I.BONDAREV (Nga) - THẦY ĐỀ rút gọn
I.BONDAREV (Nga) - THẦY ĐỀ rút gọn

TTC - Trời, cái gì thế này? Những mảng màu lộn xộn được phết trên một miếng vải ư?

- Sao? Sao ông lại ngạc nhiên?

- Cái gì thế này? Mốt thời thượng ư?

- Ông nhìn kỹ đi! Đừng chỉ nhìn bằng mắt thì ông sẽ thấy, đây là một bức tranh theo chủ nghĩa ấn tượng.

- Ông bảo sao cơ? Theo chủ nghĩa ấn tượng?

- Hẳn rồi! Ông xem kìa, màu đỏ được biểu lộ mới tuyệt làm sao!

- Xin lỗi, nhưng tôi không nhất trí với nhận định của ông. Theo tôi, khó có một thứ chủ nghĩa nào có thể đạt tới nghệ thuật đích thuật. Cái gốc của hội họa là sự tiếp cận màu này với màu khác. Chính sự tiếp xúc đó sẽ làm cho chúng hòa đồng với nhau, quyện vào với nhau trên một bức tranh. Mỗi màu có một cuộc sống tinh thần riêng. Tuy nhiên, khi màu xám lan trên màu xanh sẽ tạo ra ánh hồng.

- Vâng, đúng thế! Chỉ có hội họa là có thể giữ lại được những khoảnh khắc của cuộc sống.

- Lạy chúa, cũng có thể như thế mà cũng không phải như thế?

- Ý ông là…

- Một lần ở Viên, tôi được nghe Khúc nguyện cầu của Mozart. Ông không thể hình dung nó mới tuyệt làm sao! Tôi đã không thể cầm được những giọt nước mắt xúc động, cảm kích, hạnh phúc. Giọng nữ ngân cao như hòa quyện với vĩnh cửu, với tình yêu, với sự phán xét và ân xá… Chính vào lúc thăng hoa đó tôi đã hình dung ra được màu sắc của sự sống và cái chết. Đó là một bức họa kiệt xuất mà khó có một họa sĩ nào vẽ nổi.

- Ông còn nhớ được màu sắc ấy là những màu sắc gì không?

- Không, không nhớ được. Nếu nhớ được thì chắc tôi đã hóa điên rồi.

ChEQhxlT.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

I.BONDAREV (Nga) - THẦY ĐỀ rút gọn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất