
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tham dự chương trình - Ảnh: BTC
Ông Nguyễn Thế Nghĩa - cựu tù chính trị nhà tù Phú Quốc, đã kể lại câu chuyện xúc động của mình trong chương trình nghệ thuật chính luận xúc động "Sáng mãi tên Người" diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) vào tối 19-5.
Chương trình nghệ thuật chính luận xúc động "Sáng mãi tên Người" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, báo Văn Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa kể lại chuyện vẽ cờ Đảng và Bác Hồ bằng máu trong nhà tù Phú Quốc - Ảnh: BTC
"Bác của chúng ta đây rồi!"
Trong niềm xúc động sâu sắc, ông Nguyễn Thế Nghĩa kể cách đây 54 năm, đúng ngày 19-5-1972, tại nhà tù Phú Quốc, ông Nghĩa với vai trò là Bí thư Chi bộ đã tổ chức kết nạp Đảng cho đồng chí của mình là ông Nguyễn Đức Thiện.
Nhưng điều kiện khó khăn trong tù không có cờ Đảng, ông Nghĩa vốn là cựu sinh viên Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), đã tìm cách vẽ cờ Đảng cho lễ kết nạp.

Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng hát trong chương trình - Ảnh: T.ĐIỂU
Không có màu đỏ để vẽ, ông Nghĩa đã lấy máu của mình vẽ lá cờ Đảng. "Trong tù làm gì có màu đỏ để vẽ cờ Đảng, thì chỉ có thể lấy máu của người chiến sĩ cộng sản nhuộm một mảnh vải thành lá cờ thiêng liêng", ông Nghĩa kể.
Ông Nghĩa còn vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu cho lễ kết Đảng ấy.
"Trong lao tù chúng tôi nghĩ một điều, khi có hình bóng Bác thì đấy là sưởi ấm cho những người chiến sĩ cách mạng không sa vào tay địch, đợi đến ngày toàn thắng", ông Nguyễn Thế Nghĩa nói lý do thôi thúc ông vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng máu dành cho lễ kết nạp Đảng cho đồng chí của mình.
Ông còn nhớ, khi vẽ xong, nhiều đồng chí đã bật khóc. Có đồng chí đã xúc động thốt lên trong nước mắt "Bác của chúng ta đây rồi!" khi nhìn thấy bức tranh vừa hoàn thiện.
Sau này, trở về giữa hòa bình, ra quân năm 1978, ông Nghĩa tiếp tục cống hiến cho xã hội và cho những đồng đội của mình bằng cách phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho con em các thương binh, liệt sĩ, cũng như mở các lớp học miễn phí cho con em đồng đội mình.
Ông cố gắng sống như lời Bác dạy: Thương binh tàn nhưng không phế. Cả cuộc đời nhiều đóng góp, hy sinh cho Tổ quốc của ông Nghĩa, đều là nhờ thấm thía lời Bác.

Chương trình khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa - Ảnh: T.ĐIỂU

Ca sĩ Anh Thơ và vũ đoàn Selena biểu diễn ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác - Ảnh: T.ĐIỂU

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh - Ảnh: T.ĐIỂU

Ca sĩ Tân Nhàn hát Từ làng sen - Ảnh: T.ĐIỂU
Từ những nghệ sĩ gạo cội đến giọng hát trẻ được yêu thích
Ngoài câu chuyện xúc động của ông Nghĩa, chương trình chính luận nghệ thuật "Sáng mãi tên Người" còn mang tới nhiều cảm xúc từ phần âm nhạc được dàn dựng công phu.
Các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách… cùng những gương mặt được khán giả trẻ yêu mến như Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải… đã cùng nhau hát lên những bài hát đi cùng năm tháng ngợi ca Bác Hồ và đất nước hôm nay.
Chương trình khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc, tôn vinh những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hôm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận