'Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ'

Đó là thông điệp của thế hệ trẻ Hà Tĩnh thông qua bữa cơm ấm cúng để thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

 - Ảnh 1.

Các bạn đoàn viên, thanh niên ở Hà Tĩnh chung tay nấu "bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ" - Ảnh: T.Đ.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu.

Dịp này, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, những cách làm mới, gần gũi, bình dị nhưng lan tỏa được sự biết ơn. Trong đó có chương trình "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ" tại gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng và "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" tại gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Từ sáng sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu  những bữa cơm đầm ấm, quây quần bên các gia đình chính sách.

Trong những bữa cơm ấm áp, chân tình ấy, các bạn trẻ được dịp lắng những ký ức hào hùng của dân tộc, những câu chuyện về người chồng, người cha, người con anh dũng chiến đấu và rồi mãi mãi nằm lại trên chiến trường để đổi lấy độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hơn 150 bữa cơm được các bạn trẻ tổ chức tại các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và tại gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng những câu chuyện của một thời khói lửa được kể lại giúp các bạn trẻ không khỏi xúc động, tự hào và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước.

 - Ảnh 3.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan bên bữa cơm cùng đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh - Ảnh: T.T.

Tại xã Đức Thọ, bữa cơm được chuẩn bị trong ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan (92 tuổi) mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Mẹ có chồng và hai người con trai (anh Trần Quốc Cường và anh Trần Viết Kiều) đều là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Hiện Mẹ sống cùng người con trai út tại thôn Đức Lập. 

Sự có mặt của đoàn viên, thanh niên đã mang đến không khí đầm ấm, giúp Mẹ có thêm những phút giây sum vầy, sẻ chia trong những ngày tháng 7 tri ân.

Bên cạnh những bữa cơm nghĩa tình, các cơ sở Đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, trao quà tri ân, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

“Hơn 150 bữa cơm được tổ chức đồng loạt tại các xã, phường đã góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời bồi đắp lòng biết ơn, trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc” - lãnh đạo Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh bày tỏ.

 - Ảnh 4.Tri ân, báo ân không chỉ mỗi tháng bảy

Đã 79 năm sau ngày 27-7 được chọn làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Vào dịp này, những vòng hoa lại được đặt xuống, những nén hương vẫn được thắp lên để tưởng nhớ anh linh người đã ngã xuống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất