Brazil thắng khó nhọc, Ecuador đại thắng

THẠCH VĨ 
THẠCH VĨ 

TTO - Tiền vệ Kaka đã cứu Brazil khỏi bẽ mặt trước các CĐV nhà bằng bàn thắng duy nhất vào lưới Peru giúp Brazil giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Argentina.

FkzSU0K5.jpgPhóng to
Kaka vui mừng sau bàn thắng vào lưới Peru.
TTO - Tiền vệ Kaka đã cứu Brazil khỏi bẽ mặt trước các CĐV nhà bằng bàn thắng duy nhất vào lưới Peru giúp Brazil giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Argentina.

Thiếu vắng tiền đạo Adriano, lối chơi tấn công của Brazil cũng trở nên mờ nhạt và thiếu sắc nét. Vì thế, họ thường bị rơi vào thế bế tắc mỗi khi muốn tiếp cận khung thành của thủ môn Ibanez. Sự uể oải của Ronaldo, Ronaldinho và cùng với lối chơi đầu máu lửa của các cầu thủ Peru đã khiến Brazil bị tê cứng và áp lực ghi bàn càng trở nên khó khăn đối với họ.

Chơi không lấn lướt nhiều so với đối thủ nhưng với việc sở hữu nhiều ngôi sao, Brazil luôn biết cách vượt qua khó khăn và trận đấu này cùng không phải ngoại lệ. Mờ nhạt trong phần lớn thời gian có mặt trên sân nhưng chỉ 1 phút léo sáng, Kaka đã đem về trọn vẹn 3 điểm cho Brazil bằng cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn Ibanez ở phút 76 của trận đấu.

Thi đấu uể oải và giành chiến thắng khó nhọc, Brazil đã gây thất vọng cho các CĐV của mình. Nhưng đối với HLV Parreira thì chiến thắng trước Peru là rất có ý nghĩ. Bởi chiến thắng này giúp Brazil chấm dứt 2 trận không thắng (hòa 1, thua 1) và quan trọng hơn cả là chiến thắng trước Peru giúp Brazil không bị tụt lại quá xa so với đối thủ kình địch Argentina trong bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Parreira cho biết: "Các cầu thủ của tôi đã thi đấu quá chậm, họ thiếu sự đam mê và niềm khát khao chiến thắng". Trong khi đó, người ngoài hành tinh Ronaldo lại cho rằng thời tiết nóng bức đã ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của anh cũng như lối chơi của các cầu thủ Brazil.

Ở trận đấu còn lại, ưu thế sân nhà đã giúp Ecuador thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng đậm 5-2 trước đội khách Paraguay. Bị dẫn trước 2-0 sau 15 phút thi đấu (Cardoso phút 10 và Cabanas phút 15) nhưng các cầu thủ Ecuador không hề suy sụp mà trái lại, điều đó càng khiến họ chơi quyết tấm hơn. Phút 32, Antinio Valencia khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Ecuador bằng bàn thắng rút ngăn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng của Antinio Valencia đã giúp Ecuador lên tin thần rất nhanh và cùng với ưu thế sân nhà, các cầu thủ Ecuador đã dồn lên tấn công quyết liệt và họ liên tiếp ghi thêm 4 bàn thắng nữa (Edison Mendez 45', 48', Valencia 50' và Ayovi 76') đề hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng của mình.

Thắng đậm 5-2, Ecuador củng cống vững chắc vị trí thứ 3 của mình với 19 điểm và đang tràn đầy hy vọng giành 1 trong 4 tấm vé chính thức dự World Cup 2006 vào mùa hè năm sau.

THẠCH VĨ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất