"Bỗng dưng tôi muốn bỏ học"

YẾN TRINH(ĐH KHXH&NV TP.HCM)
YẾN TRINH(ĐH KHXH&NV TP.HCM)

AT - Buổi đối thoại mang tên “20 - bỗng dưng tôi muốn bỏ học” tại TP.HCM với ba thanh niên 9X, đã gợi mở nhiều suy nghĩ cho hơn 100 sinh viên tham dự.

4pWkNxJ4.jpgPhóng to

Từ trái sang: Hoàng Đức Minh, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Đặng Ngọc Vinh trong buổi giao lưu

2 năm, đi 25 nước

20 tuổi, cô vượt qua dãy Himalaya, chiêm ngưỡng kim tự tháp Khafre (Ai Cập), đón Giáng sinh cùng trẻ mồ côi ở Nepal, đứng trước dòng thác Victoria - biên giới giữa Zambia và Zimbabwe... Từ 700 USD ban đầu và điểm dừng chân ở Ấn Độ, cô đã làm rất nhiều việc để có tiền đến các nước khác: viết bài cho một trang web công nghệ tại Israel, vào vai quần chúng trong các quảng cáo hoặc phim điện ảnh tại Ấn Độ, nhân viên sòng bài tại Tanzania... “Có lần, tôi đi quá giang trên một chuyến xe từ biên giới Ethiopia qua Kenya bằng một trong những con đường nguy hiểm nhất ở châu Phi. Con đường này xuyên sa mạc không một bóng người và nóng trên 50 độ C, lúc nào tôi cũng trong tư thế sẵn sàng gặp thổ phỉ” - cô kể.

Cô gái can đảm ấy tên Nguyễn Thị Khánh Huyền. Tốt nghiệp chuyên Toán của khối THPT chuyên Đại học Khoa học tự nhiên (Hà Nội), Huyền đi làm cho một công ty tại Malaysia. Sau hai năm, cô nhận thấy dù công việc rất tốt, nhưng “dường như cuộc sống của tôi vẫn thiếu cái gì đó. Và thế là, tôi đi vòng quanh thế giới” - cô nói về chuyến đi của mình giản dị như vậy.

Trở lại Việt Nam, Huyền vẫn chưa dự định học đại học dù bố mẹ giục. Cô nói vui: “Học để làm gì? Để kiếm một nghề, để kiếm tiền, rồi mới làm điều mình thích. Còn tôi, tôi muốn làm điều mình thích, nên tôi đi. Tôi muốn đi 50 nước, nên nửa chuyến hành trình vẫn đợi tôi phía trước”. “Vậy Huyền có nghĩ cho tương lai?”. “Quan trọng là đường đi chứ không phải đích đến, nên tôi thích sống thú vị hơn là cứ chăm chăm nghĩ xem tương lai mình thế nào” - Huyền trả lời bình thản.

Giám đốc tuổi 18

Hoàng Đức Minh cũng sinh năm 1990, hiện đang là giám đốc dự án RAECP (chương trình nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu) dù Minh đang học ĐH Thủy lợi (Hà Nội). Bố mẹ Minh công tác trong ngành khí tượng thủy văn nên từ nhỏ Minh đã quen với các khái niệm về môi trường, biến đổi khí hậu... “Hồi nhỏ Minh hồn nhiên nghĩ rằng mình sẽ “cứu” thế giới sau khi đọc những bài báo về thảm họa môi trường mà bố viết. Lớn lên một chút, Minh nhận thấy mình trội hơn các bạn về kiến thức môi trường, nên quyết định sẽ làm cái gì đó cho môi trường” - Minh nói.

Trải nghiệm về môi trường sâu sắc nhất của Minh là chuyến đi Thụy Sĩ tháng 2-2011, xuất phát từ sự ngưỡng mộ Mike Horn - người đàn ông đầu tiên đi bộ đến Bắc Cực. Trong 11 ngày, Minh cùng 15 bạn trẻ từ khắp thế giới đã trải qua những buổi tập huấn dưới chân núi Alps để chuẩn bị cho chuyến đi bộ đến Bắc Cực. “Tuy không được chọn đến Bắc Cực nhưng qua những gì Minh trải nghiệm, đặc biệt là cách người dân Thụy Sĩ bảo vệ môi trường, Minh thấy công việc của mình thật sự ý nghĩa”. Cũng do đi nhiều nên Minh đã bảo lưu năm học thứ 2. Minh chia sẻ: “Giờ tôi mới học năm 3, bảng điểm chỉ vừa đủ qua môn, nhưng tôi hài lòng vì đã làm điều mình thật sự thích”.

Xưởng bút chì của Vinh

Còn Đặng Ngọc Vinh - biệt danh “đại gia bút chì” - vừa bước qua tuổi 21 với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc kinh doanh các sản phẩm tái chế. Bị cho là “không bình thường” khi bạn bè túm tụm chơi đùa trong giờ giải lao, còn Vinh thì lẳng lặng đi nhặt cành khô ở sân trường để làm bút chì, khung ảnh, đồng hồ để bàn... Cũng có nhiều bạn trẻ khởi nghiệp từ bút chì, nhưng Vinh đã thành công và đã có xưởng riêng chuyên về đồ lưu niệm từ vật liệu tái chế. “Trước hết vì Vinh coi đó là một nghề, một niềm yêu thích và chăm chút hết mức cho sản phẩm mình làm ra” - Vinh nói.

Vinh học năm 3 khoa thiết kế nội thất Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM - ngành học theo Minh là không ăn nhập lắm với việc Minh đang làm - nhưng Vinh không để tâm điều đó, vì “nghề của Vinh bây giờ cần sự sáng tạo, cần ý tưởng”. Và cũng như Minh “môi trường”, Vinh “bút chì” dành phần lớn thời gian cho đam mê của mình thay vì ngồi ở giảng đường.

Cả ba bạn trẻ đều đã làm được điều gì đó, có người không học đại học, có người vừa học vừa theo đuổi đam mê, nhưng họ đã chứng minh rằng đại học không phải là tất cả.

Trong danh sách 971 tỉ phú thế giới năm 2012 do tạp chí Forbes bình chọn, có 5 tỉ phú bỏ ngang hoặc không học đại học. Đó là Bill Gates (Mỹ, tài sản 91,4 tỉ USD, từng bỏ ngang ĐH Havard để thành lập Microsoft),

Leonardo Del Vecchio (Ý, tài sản 10,5 tỉ USD) với thương hiệu mắt kính Luxottica, Ray-Ban, Oakley, lớn lên từ trại trẻ mồ côi và mở cửa hiệu bán gọng kính khi 23 tuổi. Steve Jobs (Mỹ, tài sản 5,5 tỉ USD) - sinh ra là trẻ mồ côi, học trường Reed College rồi bỏ ngang, và cho ra đời thương hiệu Apple khi 21 tuổi. Guy Laliberte (Canada, tài sản 2,5 tỉ USD), nổi tiếng với Công ty giải trí Cirque du Soleil bắt nguồn từ gánh xiếc nhỏ.

nzEZQI8h.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

YẾN TRINH(ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất