Để thỏa mãn cơn nghiện, Lương tìm mua ma túy rồi đem về chia nhỏ giấu trong nhà. Từ đó người ta thấy trưởng bản hay triệu tập các con nghiện đến nhà “họp”, thực chất là để bán ma túy. Giải thích sự “bỗng dưng thích họp” này, Lương bảo với bà con là “đang tích cực vận động thanh niên trong bản cai nghiện!”. Mới đây công an đến bắt Lương thì mọi người mới té ngửa.
Trộm căn dặn chủ nhà
Gần đây, người dân trong huyện Đại Lộc (Quảng Nam) rất bực vì thường xuyên mất trộm gà. Đã vậy bọn trộm còn trêu ngươi khiến gia chủ càng điên tiết. Ở xã Đại Thắng, sau khi vét sạch đàn gà, tên trộm để lại lá thư phàn nàn: “Chó sủa to quá, coi chừng bọn tôi bắt luôn cả chó!”. Còn ở nhà khác, tên trộm dặn dò: “Gà còn nhỏ, lần sau sẽ đến bắt!”. Đúng hẹn, gần tháng sau tên này đến thực hiện lời hứa thì bị dân làng phục kích tóm quả tang. Hiện cơ quan pháp luật đang xử lý, nên y khó biết bao giờ mới có dịp tái ngộ.
Việt kiều hồi hộp
![]() |
Nhiều người trong cộng đồng mạng biết đến “Jame ey84”, một người Úc gốc Việt sớm mồ côi, mới 18 tuổi đã đậu thủ khoa một trường ĐH danh tiếng, rất yêu động vật. Bởi thế khi Jame thổ lộ đang bị ung thư, cần sự giúp đỡ thì nhiều hội viên của Hội Yêu động vật đã gửi tiền vào tài khoản của Jame - có người gửi tới 200 triệu.
Thấy ngon ăn, Jame ra Hà Nội, lấy nick “Desing - men 86” rồi với bổn cũ soạn lại: “bị u não cần đi phẫu thuật ở Singapore”, chàng thủ khoa yêu động vật lại vơ được một món kha khá. Do bị nghi ngờ nên Jame - tức Đồng Phạm Nguyên (Bình Định) đã sa lưới. Hóa ra, Nguyên dùng photoshop ghép ảnh mình vào hình trường ĐH bên Mỹ, cộng với cái giọng lơ lớ do dị tật cổ họng bẩm sinh nên Việt kiều dỏm này tự biến mình thành hội viên hội yêu... tiền.
Hai cây dừa, hai suất tù
![]() |
Gia đình Tuấn (Châu Thành, Hậu Giang) mua miếng đất của gia đình Sâu rồi cất nhà ở. Phần đất bên Sâu có mọc hai cây dừa chĩa sang bên Tuấn. Sợ bị dừa rơi bất ngờ, Tuấn đề nghị mua lại hai cây này. Nhưng thương lượng nhiều lần mà hai bên không thống nhất được giá cả, thậm chí họ đưa ra địa phương giải quyết nhưng cũng không xong. Tối đó uống rượu về, Tuấn buông lời chửi đổng chính quyền không công bằng trong hòa giải. Nghe thấy thế, vợ Sâu ra cự cãi, bị Tuấn đánh gây thương tích 27%. Lập tức Sâu nhảy vào đánh khiến Tuấn bị thương tích 31%. Vừa qua TAND huyện Châu Thành đã phạt Tuấn 3 năm 6 tháng tù và phạt Sâu 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.
Đòi nợ kiểu Úc
Cuộc sống gia đình anh D. (Đan Phượng, Hà Nội) bỗng dưng trở nên bất ổn vì bị kẻ lạ mặt liên tục đặt vòng hoa, ném vàng mã, dầu nhớt vào nhà. Thậm chí kẻ đó còn dọa quăng lựu đạn. Sau khi nghe trình báo, công an huyện đã điều tra bắt được Khúc Văn Việt, một kẻ có nhiều kinh nghiệm... đòi nợ. Thì ra trước đây anh D. có giới thiệu người bạn đến vay tiền của một chủ chuyên cho vay nặng lãi. Sau đó chủ nợ lại đến đòi tiền anh D., khi không đòi được liền thuê kẻ chuyên đi đòi nợ ra tay khủng bố.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận