Bơm xe

CAO VĂN QUYỀN (Hà Nội)
CAO VĂN QUYỀN (Hà Nội)

AT - Trời mùa hè nắng như muốn đốt cháy vạn vật. Hạnh đạp xe giữa thị trấn nhỏ bé, người cũng muốn tan chảy. Đi được một đoạn thì chiếc xe đạp trở chứng hết hơi. Xuống xe, dắt bộ. Hạnh tìm mãi mới thấy một tiệm sửa xe bên lề đường. Mừng rỡ, quệt giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt:

- Chú ơi bơm xe cho cháu với ạ!

Từ trong tiệm một người đàn ông trạc tuổi ba Hạnh, dáng vẻ khắc khổ, cầm chiếc bơm từ trong nhà ra, lẹ làng bơm bánh xe sau cho Hạnh.

- Bao tiền cháu gửi ạ?

- Hai ngàn đồng - người bơm xe đáp cụt lủn.

Hạnh lấy ví để trả tiền cho người bơm xe. Chết rồi, Hạnh không có tiền lẻ. Trong ví Hạnh chỉ có duy nhất tờ hai trăm ngàn. Hạnh lấy tờ hai trăm ngàn đưa cho chú bơm xe. Khuôn mặt khắc khổ kia chuyển sang sắc thái cau có khó chịu.

- Tiền to thế thì thối sao bây giờ?

- Dạ, cháu chỉ còn duy nhất tờ hai trăm ấy thôi ạ. Hay là hôm nào ghé qua, cháu gửi chú sau ạ.

- Không được, ai biết chúng mày có ghé qua đây nữa không.

Nói xong người đàn ông tiến thẳng đến cái bánh xe mới bơm, mở van cho xì hết hơi. Người đàn ông nói:

- Không có tiền như thế là công bằng nhất, coi như tao chưa bơm xe cho mày.

Hạnh dắt chiếc xe đạp đi dưới trời nắng gắt mà lòng uất nghẹn...

Cw73yh6M.jpgPhóng toÁo Trắngsố 12 ra ngày 1/07/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CAO VĂN QUYỀN (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bom xe Truyện Mini

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất