Bà Nguyễn Thị Thu Đào (49 tuổi, bán hủ tiếu ngay đầu hẻm) hốt hoảng và chỉ kịp gọi cô con dâu ôm đứa cháu nội chạy thoát thân vừa đúng lúc đống bình gas nổ bôm bốp và lửa trùm kín con hẻm. Anh Đoàn Tuấn Kiệt, một khách hàng vừa ghé lại quán, cũng phải vứt xe máy bỏ chạy, chiếc xe bị lửa cháy nham nhở.
Người dân xung quanh và công an phường đã huy động bình chữa cháy tại chỗ đến ngăn cháy lan và dập lửa. Xe máy chở gas và toàn bộ số bình gas mini, vật dụng, bàn ghế của hàng hủ tiếu bị cháy rụi. Trạm biến điện cấp điện cho khu dân cư cũng bị cháy, gây mất điện cả khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận