Nên Bờm kiên quyết lắc đầuPhú ông xin đổi ao sâu cá mèBờm rằng Bờm chẳng lấy mèKháng sinh, tăng trưởng mới nghe phát tèNên Bờm nhất định không nghePhú ông xin đổi một bè gỗ limBờm rằng Bờm chẳng lấy limRừng lâm tặc phá, trốn tìm thót timNên Bờm một mực lặng imPhú ông xin đổi con chim đồi mồiBờm rằng Bờm chẳng thích mồiGia cầm dịch cúm, tiêu đời chim thôi.Thằng Bờm cầm quạt đi rồiPhú ông gọi lại: “nắm xôi - thế nào?”Bây giờ giá gạo tăng caoBờm cười đắc chí: “thôi nào, đổi cho!”.
Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận