![]() |
Ngày nay, số lượng người mê tín giảm đi nhiều. Có lẽ vì thấy nguy cơ mất “nồi cơm” nên nhiều thầy không còn dám “chảnh” như trước, mà phải “xuống núi” đi khắp các hang hốc như chợ, bến xe, quán cà phê, công viên, nhà trọ thậm chí là nhà chờ xe buýt để phục vụ “khách hàng”.
Miệng nhà thầy ”có gang có thép” <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Sáng cuối tuần, cùng vài cô bạn gái, chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê tại bờ kênh Nhiêu Lộc thì một bà thầy bói xuất hiện. Đi từng bàn, bà chào xem bói như người ta mời mua vé số. Nhìn cô bạn đã có chồng, một con, dáng vẻ thuộc loại như “thuốc ngon nửa điếu” bà xổ luôn một hơi: “Xem bói đi cô, một quẻ chỉ 20.000đ thôi mà biết trước tương lai, hậu vận. Nhìn tướng cô, “bề trên” cho tui biết cô không làm người mẫu thì cũng làm diễn viên”.
Nghe thế, cô bạn tôi cười ré lên như bị ma nhập, càng làm cho bà thấy khoái chí nên bà tiếp: “Mặt cô phúc hậu như vầy, mai mốt chắc sẽ lấy được chồng giàu sang”.
Người ta đã có chồng có con, mà còn “mai mốt sẽ lấy chồng giàu sang” thì đúng là “bói ra ma”, nhưng không hiểu sao, cô bạn tôi vẫn quyết định nhờ bà thầy xem một quẻ “để biết đường công danh?”. Chỉ chờ có thế, bà thầy liền đưa ra bộ bài Tây cũ đã loại đi những quân bài từ 3-7 và kêu cô bạn xóc 9 cái.
Làm theo lời thầy xong, bạn tôi đưa trả bộ bài, bà thầy liền lật lên chín quân bài, trong đó có hai quân đầm và một quân già. Chỉ vào quân già, bà bảo: “Đây, cái con già này là tượng trưng cho một đại gia đang đeo đuổi cô, còn hai con đầm này là tình địch của cô. Hai con nhỏ này cao cơ lắm và nhiều thủ đoạn nữa, nếu cô không biết nắm lấy cô hội thì sớm muộn gì cũng bị tụi nó cướp mất chồng tương lai”.
Nghe bà phán, tôi muốn cười vỡ bụng, nhưng cố nhịn và hỏi: “Cô coi hay quá, hay cô coi cho con một quẻ, xem căn nhà con đang xây có trở ngại gì không?”. Bỏ mặc cô bạn gái của tôi đang “tư duy” với những lời phán của bà, quay sang tôi bà kêu xóc 7 cái, lật lên 7 quân bài bà phán: “Căn nhà cậu đang xây có vị trí rất đẹp, đất ở đó cũng hiền, tương lai tiền sẽ vô như nước sông Đà. Nhưng coi chừng có mấy thằng hàng xóm đố kị nhờ thầy ếm bùa là chết”.
Sống ở Sài Gòn, chỉ “ăn cơm bụi, ngủ nhà thuê” thì làm gì có nhà mà sợ ếm bùa nhưng tôi vẫn làm bộ hãi khi nghe bà phán nên cầu cứu bà ban cho “quyền trợ giúp” thì bà làm một dây: “Cậu gặp tui hôm nay là phước ba đời cậu để lại, chứ không, xây nhà xong cậu tán gia bại sản vì bệnh tật. “Bề trên” vừa cho tui biết là nhà cậu bị ếm bùa rồi, nhưng tui cao tay hơn tụi nó, vì vậy nội trong “nhật này” (trong tuần?) cậu phải để tôi đến nhà lập đàn giải bùa.
Mà nói trước, phải lập đàn ba ngày thì mới gỡ xong”. Nói rồi bà lấy giấy ra ghi cho tôi một cái sớ như sớ Táo Quân dài thượt kêu mua các lễ vật để bà chuẩn bị “giải bùa” và ra giá: “Người khác ba ngày tui lấy 6 triệu, còn cậu tui lấy 5 triệu thôi, vì bề trên cho tui biết cậu rất có duyên với bề trên”. Chẳng biết “bề trên” của bà là ai, nhưng xem ra người “bề trên” này rất hiểu tâm tính của người Việt thường hay “kỳ kèo bớt một thêm hai” nên đã chủ động giảm giá trước thì đúng là quá tài.
Nhận tiền quẻ của tôi và cô bạn, thầy “quên” luôn không thối lại tiền thừa mà thay vào đó thầy bảo một cô bạn khác xòe tay ra cho thầy xem chỉ tay. Nhìn vào tay bạn tôi, chẳng biết thầy thấy những gì mà làm một câu khiến bạn tôi tái mặt: “Tháng này hạn chế ra đường, không là bị tai nạn chết không toàn thây. Nhìn cái đường sinh tử trong bàn tay của cô, tui thấy nó ngắn quá”.
Thầy bói kiêm đạo chích
Có lẽ hơn ai hết, các “thầy” (bà) phải biết rằng, hành nghề mê tín dị đoan là trái với pháp luật. Nhưng vì “chén cơm” các thầy luôn tìm mọi cách để lách luật bằng việc không hành nghề tại gia mà chuyển qua bói di động, hay còn gọi là bói dạo.
Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, thì ngoài một số thầy làm ăn “chân chính” ra, còn một số khác lợi dụng việc buôn thần bán thánh để trộm tài sản như điện thoại, ví tiền hoặc nữ trang như vụ hai cô sinh viên trường K chẳng hạn. Theo lời kể của hai cô gái nhẹ dạ này, thì một sáng nọ cả hai chở nhau ra quán cóc gần công viên Gia Định ngồi “tám” chuyện. Cả hai đang say sưa thì một bà thầy xuất hiện mời cả hai xem chuyện tình duyên.
Đang buồn thúi ruột vì yêu nhằm anh chàng họ Sở, thế là cả hai vồ ngay bà thầy như vị cứu tinh. Sau hơn 15 phút vừa xem chỉ tay, vừa vạch tội hai chàng họ Sở, bà thầy khiến cho hai cô mát lòng mát dạ vì “biết bộ mặt thật của hai thằng đó mà chia tay không hối tiếc”. Thế nhưng, khi bà thầy đi thì một trong hai nàng mới hối tiếc đứt ruột vì chiếc ví có hơn một “củ” và giấy tờ cũng không cánh mà bay theo thầy tự lúc nào.
Lúc này cả hai mới chợt nhớ ra lúc xem chỉ tay bà thầy dùng “nhắm mắt kế” kêu cả hai nhắm mắt lại cầu nguyện còn thầy thì mở mắt nên bây giờ mới lâm vào cảnh “người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”. Cũng lâm vào hoàn cảnh mất của vì thầy bói kiêm đạo chính như hai cô bạn kia là Long “ruồi”. Nhưng khác ở chỗ là Long rước hẳn thầy về nhà để nhờ thầy xem bói với lý do: “Chuyện tế nhị, ngồi ngoài đường, người này nhìn người kia ngó kì lắm”.
Cái chuyện tế nhị mà Long nói đến đó là chuyện nhờ thầy bói xem cô bạn gái mà Long đang yêu có “bắt cá hai tay” hay không? Bao giờ cũng thế, các thầy bói luôn là người tung ra đòn quyết định để làm cho khách hàng của mình đau lòng hay sung sướng nhằm phục vụ mục đích “chà đồ nhôm” của mình. Và với Long cũng thế, bà phán rằng cô bạn mà Long đang yêu không chỉ “bắt cá hai tay” mà còn “yêu một lúc đến 3-4-5 anh” khiến cho Long bần thần đứng ngồi không yên, mất cảnh giác.
Thế là bà thầy chỉ việc lựa thời cơ “thó” cái điện thoại Iphone-4 trị giá hơn chục “củ”. “Lúc bả ngồi gần cái điện thoại, mình cứ nghỉ là mấy người làm nghề “tâm linh” này không ai trộm cắp gì đâu, nên không để ý, đến khi nghe bả nói bạn gái mình như vậy, mình bần thần đi ra đi vào mà quên luôn cái điện thoại. Mãi đến khi bả về một lúc mình mới lấy điện thoại gọi cho bạn gái định hỏi cho ra lẽ thì hỡi ơi, không thấy điện thoại đâu” - Long kể lại giọng buồn như đưa đám.
Mê tín dị đoan là một tệ nạn do thiếu hiểu biết và nhẹ dạ. Nhiều người thường tìm đến các thầy bà khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, với hy vọng tìm một phép mầu, một điều kỳ diệu xảy ra. Thế nhưng, không ai nghĩ rằng, nếu các thầy bà cao tay ấn, có thể hóa giải được các vấn đề của người khác thì họ đã bói ra cách làm giàu, hóa giải được vấn đề cho chính họ rồi chứ không đi bói dạo để kiếm ngày vài ba chục nghìn đồng.
D. QUỲ
Tuổi Trẻ Cười số 431 (1-07-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận