- Tôi và ông suốt ngày lặn ngụp dưới dòng nước đen ngòm vậy mà lương hổng đủ sống. Sếp ngồi phòng lạnh trỏ tay năm ngón, lương tháng hơn hai trăm triệu, ông thấy sao?
- Sếp biết bóc và gỡ.
- Bóc gì? Gỡ gì?
- Bóc lột sức lao động công nhân tụi mình, gỡ chướng ngại vật trên đường “chạy” để đạt mức lương tháng hơn hai trăm triệu. Nhưng ông đừng ganh tị. Sắp tới đây, hổng chừng sếp phải gỡ tiếp.
- Gỡ gì nữa?
- Gỡ lịch. Để chờ xem!
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận