30/12/2011 07:01 GMT+7

Bộ vở "hai không"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tèo: Mẹ ơi, cô giáo yêu cầu con phải có hai bộ vở. Một sử dụng để ghi chép bài học trong lớp, bộ còn lại tối về phải chép thật nắn nót những gì đã chép trong bộ kia.

- Mẹ: Chi mà phức tạp vậy con?

- Tèo: Dạ bộ vở chép lại dùng để đi thi vở sạch chữ đẹp ạ. Nhưng con đi học ở trường cả ngày, rồi đi học thêm đến 7, 8 giờ tối mới xong, thời gian đâu chép nữa hả mẹ?

- Mẹ: Thôi được rồi, để mẹ và bố cùng hỗ trợ cho bộ vở sạch chữ đẹp của con.

***

Ngày phát giải cuộc thi vở sạch chữ đẹp, Tèo được xướng danh trên bảng vàng. Ai cũng tấm tắc khen bộ vở của Tèo sao mà sạch tinh tươm, chữ thì như rồng bay phượng múa.

Nhiều người phỏng vấn Tèo: Bí quyết nào giúp cháu có bộ vở sạch và đẹp như thế này?

Tèo đáp: Con gọi đây là bộ vở “hai không” ạ.

Mọi người ngạc nhiên hỏi: Sao lại gọi là bộ vở “hai không”?

Tèo nói: Dạ không có ba, không có mẹ thì không có bộ vở này ạ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên