06/05/2025 22:42 GMT+7

Bộ trưởng Pháp xin lỗi người hâm mộ Liverpool vì sự hỗn loạn ở chung kết Champions League

Cựu bộ trưởng nội vụ Pháp Gerald Darmanin lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi vì hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người hâm mộ bóng đá Liverpool ở trận chung kết Champions League 2022 tại sân Stade de France.

Bộ trưởng Pháp xin lỗi người hâm mộ Liverpool vì sự hỗn loạn ở chung kết Champions League - Ảnh 1.

Người hâm mộ Liverpool xếp hàng để vào Stade de France trước trận chung kết Champions League 2022 - Ảnh: Reuters

Theo France 24 đưa tin, ông Gerald Darmanin hiện là bộ trưởng tư pháp, thừa nhận rằng các biện pháp an ninh cho trận chung kết giữa Liverpool và Real Madrid là không đủ. 

Đồng thời những phát biểu trước đây của ông đổ lỗi cho người hâm mộ Anh là một sai lầm trong các báo cáo được truyền thông Anh đưa tin.

Ông Gerald Darmanin cho biết: "Đó là một thất bại vì tôi đã không lường trước được sự việc. Đó là một sai lầm của tôi. Tôi đã bị những định kiến của mình dẫn đi sai đường. Người chịu tội rất dễ tìm và giờ tôi xin lỗi những người hâm mộ Liverpool. Họ hoàn toàn đúng khi bị tổn thương. Đó là một sai lầm và một thất bại". 

Ở trận đấu đó, người hâm mộ đã bị kẹt bên ngoài Stade de France và trận đấu bị hoãn hơn 30 phút. Truyền hình đã quay lại cảnh các cảnh sát sử dụng hơi cay nhắm vào những người hâm mộ Liverpool, khi họ cố gắng vào sân vận động ở Paris. Một số người hâm mộ cũng bị phục kích và cướp bởi các băng nhóm thanh niên Pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Legend, ông Darmanin cho biết đêm đó là "thất bại lớn nhất" trong sự nghiệp của mình. 

Ông nói: "Điều tôi không nhận ra vào tối hôm đó là vấn đề thực sự không đến từ những người hâm mộ Anh, mà là từ những kẻ côn đồ cướp đồ của người hâm mộ.

Các biện pháp an ninh của chúng tôi không được thiết kế cho tình huống đó. Chúng tôi có cảnh sát chống bạo động… với đôi ủng và khiên lớn, họ không phù hợp để chạy. 

Chúng tôi đã sắp xếp sai. Chúng tôi sẵn sàng đối phó với những kẻ côn đồ bóng đá, nhưng lại gặp phải những kẻ cướp". 

Liverpool đã thất bại 0-1 trước Real Madrid với bàn thắng duy nhất của Vinicius ở phút 59. Được biết trong những bình luận đầu tiên sau sự cố đó, ông Darmanin và cảnh sát trưởng Didier Lallement cho biết vụ chen lấn nguy hiểm tại sân vận động phần lớn là do người hâm mộ Liverpool sở hữu vé giả. Sau đó, quan điểm này đã bị UEFA bác bỏ.

Bộ trưởng Pháp xin lỗi người hâm mộ Liverpool vì sự hỗn loạn ở chung kết Champions League - Ảnh 3.Liverpool mất trắng 'hậu vệ phải hay nhất thế giới' vào tay Real Madrid

Sau nhiều đồn đoán, hậu vệ Trent Alexander-Arnold cuối cùng đã ra thông báo chính thức về việc rời Liverpool để chuyển đến Real Madrid mùa hè này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên