"Bò tót" hạ "Gà trống" 1-0; Anh hòa Montenegro 1-1

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 27-3, Tây Ban Nha thắng Pháp sít sao 1-0 ngay trên sân Stade de France. Kết quả này đưa Tây Ban Nha lên đầu bảng I.

TTO - Rạng sáng 27-3, Tây Ban Nha thắng Pháp sít sao 1-0 ngay trên sân Stade de France. Kết quả này đưa Tây Ban Nha lên đầu bảng I.

Tiền đạo Pedro chính là tâm điểm của trận đấu vì chính anh là "vai chính" trong hai pha bóng đáng nhớ nhất trận đấu. Phút 58, hậu vệ đang chơi cho Arsenal, Nacho Monreal đón đường chuyền mở cánh, thoát xuống cánh trái.

Dù pha căng ngang vào giữa của Monreal không quá tốt nhưng Pedro nhanh như cắt vượt qua Evra, lẻn vào giữa rừng hậu vệ áo xanh để đệm bóng cận thành. Thủ môn Lloris cố với theo chạm được bóng nhưng không thể cứu bàn thua của đội nhà.

Ngoài pha ghi bàn quyết định này, Pedro còn suýt mang về cho Tây Ban Nha một quả phạt 11m ở phút thứ 30 khi anh bị ngã trong vòng cấm địa sau va phạm với thủ môn Lloris. Va chạm là có nhưng Pedro cũng cố tình ngã. Trọng tài người Hungary, Viktor Kassai không cho đội khách được hưởng quả phạt đền.

Vào cuối trận, tiền vệ trẻ tài năng Pogba "làm khó" cho tuyển chủ nhà khi liên tiếp nhận hai thẻ vàng trong hai phút 77 và 78, phải rời sân khiến Pháp chỉ còn thi đấu với 10 người trong 10 phút còn lại.

Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng của cả hai đội trong chiến dịch giành vé tới Brazil 2014. Nếu thắng Tây Ban Nha, khả năng Pháp lấy chiếc vé chính thức duy nhất của bảng là rất lớn. Pháp có quyết tâm, có sân nhà nhưng Tây Ban Nha có đội hình quá tốt.

Sự trở lại của Xavi khiến hàng tiền vệ của Tây Ban Nha chơi tốt hơn hẳn, tạo tiền đề cho Xavi Alonso tỏa sáng. Cầu thủ này đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận bởi vì hầu hết những đợt tấn công của Tây Ban Nha đều đi qua chân anh.

Chiến thắng ở trận đấu này là xứng đáng cho Tây Ban Nha vì họ là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với các pha dứt điểm của Iniesta, Xavi, Pedro... Về phía Pháp, họ cũng đã có những cơ hội có thể ghi bàn nhưng lần lượt Benzema, Ribery hay Pobga đều bỏ lỡ hoặc bị thủ môn Valdes cản phá.

Với 3 điểm đầy quan trọng này, Tây Ban Nha trở lại vị trí đầu bảng I với 11 điểm sau 5 trận. Pháp bám sát theo với 10 điểm sau 5 trận. Bảng I là bảng đấu duy nhất tại châu Âu chỉ có 5 đội - các bảng khác đều có 6 đội. Cuộc đua giành vé chính thức và vé vớt của bảng I dường như chỉ là cuộc đua tranh giữa Tây Ban Nha và Pháp. Bảng này còn hai vòng đấu nữa nhưng đội hạng 3, Gruzia chỉ mới được 4 điểm.

* Trong khi đó tại bảng H, Anh đã bị Montenegro cầm chân 1-1 trong chuyến làm khách sang đông Âu, dù đã ghi bàn mở tỉ số trước ở phút thứ 6 do công của Rooney. Anh chơi rất tốt trong hiệp một nhưng sang hiệp hai khi Montenegro chuyển sang sơ đồ 4-3-3 mang tính tấn công họ tỏ ra hoàn toàn vượt trội "Tam sư".

Không ngạc nhiên gì khi dàn sao tấn công của Montenegro với hai thủ lĩnh Jovetic và Vucinic tìm được bàn gỡ ở phút 76 do công của Damjanovic - người vào sân ở đầu hiệp hai.

Hòa Anh, sau 6 trận, Montenegro tiếp tục dẫn đầu bảng H với 14 điểm, hơn Anh 2 điểm. Ba Lan và Ukraine mới đá 5 trận cùng được 8 điểm. Chiếc vé chính thức của bảng vẫn còn bỏ ngõ vì cả Montenegro lẫn Anh đều còn đến 4 lượt đấu.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất