Phóng to |
| Figo tung hoành trước hàng thủ đội Thụy Điển. HLV Scolari mong đợi Figo truyền cảm hứng thi đấu bằng cả trái tim vào đội tuyển Bồ Đào Nha |
Đã 20 năm qua, kể từ khi Pháp đăng quang tại Euro 1984, cho đến nay không có đội tuyển quốc gia nào vô địch trên sân nhà. Có một sự trùng hợp đến kỳ lạ, những đội chủ nhà của các vòng chung kết tiếp theo đều dừng bước ở vòng bán kết lần lượt là: CHLB Đức (1988), Thụy Điển (1992), Anh (1996) và Hà Lan, một trong hai nước đồng tổ chức Euro 2000.
Cho đến nay, Bồ Đào Nha chưa đoạt một chiếc cúp quốc tế đỉnh cao nào, ngoại trừ vị trí thứ ba World Cup 1966 và vào bán kết Euro 1984, 2000. Đây là kết quả mà người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha rất thất vọng khi họ rất kỳ vọng thế hệ vàng hai lần liên tiếp vô địch giải thanh niên thế giới 1989, 1991, mà nay thế hệ ấy chỉ còn ba người khoác áođội tuyển tại Euro 2004 này là Luis Figo, Rui Costa và Fernando Couto.
Thế nhưng, dưới dự dẫn dắt của Luiz Felipe Scolari, một HLV thực dụng yêu thích hiệu quả hơn cái đẹp, đã là HLV của đội Brazil vô địch World Cup 2002, người Bồ Đào Nha hy vọng giấc mơ của họ rồi cũng sẽ trở thành hiện thực.
Rất thực tế và tự tin, HLV Scolari cho biết: "Nếu không tin Bồ Đào Nha vô địch, tôi đã không đến đây".
Trả lời phỏng vấn của tạp chí World Soccer, ông Scolari nói: "Chuyện buồn ở World cup 2002 khi bị loại từ vòng một đã để lại phía sau các cầu thủ Bồ Đào Nha. Tôi cần hiệu quả, tôi cần bàn thắng. Có nghĩa là tôi thích Bồ Đào Nha chơi không đẹp mà thắng, hơn là Bồ Đào Nha chơi đẹp mà thua. Tuy nhiên hãy xem Figo chơi ở Real Madrid, anh ta trình diễn kiểu bóng đá tuyệt đẹp, anh đá bằng cả trái tim. Còn Rui Costa ở AC Milan đã hòa nhập vào lối chơi đồng đội nhiều hơn trước. Đó là nưững gì tôi trông đợi cả hai đem lại cho đội tuyển, giống như Deco đã làm ở Porto vậy".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận