![]() |
Bên đường, bố chỉ cho con từng nét bút |
Anh Trịnh Đức Sơn, bố của Sang, bị liệt chân từ nhỏ, phải đi bán vé số trên chiếc xe lăn. Sáng sáng, hai bố con anh từ nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) bắt xe buýt qua quận 1. Sau khi đưa con vào lớp, anh qua đường Tôn Đức Thắng bán vé số. Buổi trưa sau khi bé Sang tan trường, hai bố con lại gặp nhau để bố kèm cho con học bài.
“Đi bán vé số dạo kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tui chỉ muốn ngồi cố định ở đây để có chỗ ổn định mát mẻ cho thằng bé học bài. Vợ chồng tui đều bị tật nguyền, phải bán vé số sống qua ngày. Thằng bé là niềm hi vọng của chúng tôi nên phải kèm cho cháu học hành tử tế” - anh Sơn tâm sự.
Sau chiếc xe lăn cũ kỹ, anh luôn kèm theo chiếc bàn học nhỏ xíu và tấm đệm làm ghế để cho con học bài trên vỉa hè. Thế rồi bên đường tấp nập xe cộ, người bố tật nguyền vừa bán vé số vừa chỉ cho con từng nét bút. Khuôn mặt anh rạng rỡ khi nghe con đọc bài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận