Phóng to |
| Trẻ em tại một ngôi trường được dùng làm nơi tị nạn ở Anyama, phía bắc thành phố Abidjan ngày 25-3 - Ảnh: AFP |
Bốn ngày sau khi mở cuộc tấn công chớp nhoáng, sáng 1-4 quân lính của ông Alassane Ouattara đã tấn công dinh tổng thống, tư dinh của ông Laurent Gbagbo, chiếm đài truyền hình quốc gia cũng như ban bố lệnh giới nghiêm tại thành phố.
Reuters dẫn lời người phát ngôn lực lượng thân ông Ouattara nói: “Tư dinh của ông Gbagbo bị tấn công, đó là điều chắc chắn”. Phe tấn công vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đội quân bảo vệ ông Gbagbo. Chưa rõ ông Gbagbo có mặt trong tư dinh hay không.
Trước đó, các nhân chứng cho biết họ nghe tiếng súng giao tranh dữ dội trong nhiều giờ tại các khu vực trung tâm thủ đô thương mại của Bờ Biển Ngà. “Chúng tôi nghe tiếng bắn pháo, tên lửa RPG7 điếc tai và tiếng súng máy” - một người dân ở quận Cocody kể.
Đợt tấn công, được đánh giá là trận chiến cuối cùng, diễn ra sau khi ông Gbagbo phớt lờ thời hạn từ chức của phe đối lập là 19g ngày 31-3.
Người dân thành phố Abidjan xác nhận Đài truyền hình quốc gia RTI đã ngưng phát sóng từ tối 31-3. Ông Ouattara tuyên bố đã kiểm soát RTI, song lực lượng của ông Gbagbo khẳng định vẫn đang kháng cự. Đài RTI, nằm cùng quận Cocody với dinh tổng thống, là nơi phát đi những lời phát biểu của ông Gbagbo thời gian qua.
Trong khi đó, phương Tây đánh giá lực lượng của ông Gbagbo đã suy yếu rõ rệt sau khi nhiều tướng lĩnh đào ngũ. Theo AFP, tướng Philippe Mangou, lãnh đạo quân đội và là nhân vật thân cận của ông Gbagbo, cùng gia đình đã xin tị nạn tại nhà của đại sứ Nam Phi.
Một đại sứ Liên Hiệp Quốc tại Bờ Biển Ngà cho biết nhiều hiến binh và cảnh sát đã rời bỏ hàng ngũ. Theo Thủ tướng Guillaume Soro của phe ông Ouattara, ngoài những tướng lĩnh quân đội đã gia nhập phe nổi dậy, nhiều tướng lĩnh khác sẽ loan báo ý định đào tẩu trong vài giờ tới.
Ông Ouattara đã ban bố lệnh giới nghiêm tại Abidjan từ 21g hôm trước đến 6g hôm sau và kéo dài đến đầu tuần sau. Trước đó, ông tuyên bố đóng cửa toàn bộ biên giới trên đất liền, trên biển và trên không của Bờ Biển Ngà đến khi có thông báo tiếp theo.
“Laurent Gbagbo phải từ chức để tránh một cuộc tắm máu” - ông Soro tuyên bố từ thủ đô chính trị chính Yamoussoukro. Ông cảnh báo ông Gbagbo, người đã không xuất hiện nhiều tuần qua, sẽ bị truy lùng và đối mặt với tòa án quốc tế nếu kiên quyết từ chối ra đi. Lực lượng của ông Ouattara đã từ chối tất cả đề nghị đàm phán hoặc ngừng bắn.
Liên Hiệp Quốc ngày 31-3 kêu gọi ông Gbagbo chuyển giao quyền lực và hai lực lượng của Bờ Biển Ngà không tìm cách trả đũa lẫn nhau. Liên đoàn châu Phi ngày 1-4 hối thúc ông Gbagbo đầu hàng.
Pháp đã cho triển khai binh lính thuộc lực lượng Licorne (900 quân) đến khu vực phía nam của Abidjan, nơi có nhiều kiều dân châu Âu (trong đó có kiều dân Pháp sinh sống) và nhiều cơ sở thương mại sau khi xuất hiện tình trạng cướp phá, hôi của.
Theo BBC, lính gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và lính Pháp đã kiểm soát sân bay quốc tế của Abidjan. Hơn 500 người nước ngoài đã lánh nạn tại trại quân sự của Pháp ngày 1-4.
Sau bốn tháng khủng hoảng hậu bầu cử từ cuối tháng 11-2010, theo Liên Hiệp Quốc, đất nước này đã có gần 500 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải chạy lánh nạn.
* Tại Libya, ngày 1-4 lực lượng của ông Muammar Gaddafi tấn công thành phố Misrata, trong khi lực lượng nổi dậy đã chuyển tên lửa và đạn dược đến chiếm lại thị trấn dầu mỏ Brega. Lực lượng chống đối chính phủ tại Libya tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn với điều kiện lực lượng của ông Gaddafi ngừng tấn công các thành phố ở phía tây do họ chiếm giữ. Cùng ngày, đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Abdelilah al-Khatib đã đến thành phố miền đông Benghazi gặp gỡ hội đồng tỉnh của phe nổi dậy.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận