21/01/2011 03:20 GMT+7

Bít con lươn, xe cấp cứu phải đi vòng

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - “Chiều 19-1, có đơn vị thi công đến bít con lươn phía trước Phòng khám đa khoa Sài Gòn ở tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Việc này khiến xe cấp cứu của phòng khám không thể ra vào chuyển bệnh kịp thời vì phải chạy vòng về hướng Long An mới cua đầu xe quay về phòng khám” - bạn đọc Lê Xuân Hoàng, chủ tịch hội đồng quản trị Phòng khám đa khoa Sài Gòn, báo tin ngày 20-1.

Tnps05WH.jpgPhóng to
Con lươn bít phía trước Phòng khám đa khoa Sài Gòn ở tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh - Ảnh: Đình Dân

Trưa 20-1, đến nơi chúng tôi thấy xe cấp cứu của phòng khám chở bệnh nhân từ hướng Long An lên đều phải đi vòng một đoạn đường khá dài mới đưa được bệnh nhân vào cấp cứu. Nhiều bệnh nhân đi xe buýt từ Long An lên (xe dừng bên kia đường) phải trèo qua con lươn để băng qua đường vào phòng khám.

Ông Trần Quốc Quay, chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai, cho biết xã đã tiếp nhận đơn phản ảnh của phòng khám và đã kiến nghị đơn vị thi công trước mắt tháo dỡ một đoạn con lươn cho xe cấp cứu ra vào phòng khám. Về lâu dài, xã đề nghị đơn vị thi công nghiên cứu thiết kế việc đặt con lươn thế nào để vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa thuận tiện cho việc cấp cứu bệnh nhân tại phòng khám.

ĐÌNH DÂN

Đình công vì tiền thưởng tết không rõ ràng

Sáng 20-1, nhiều bạn đọc báo tin hơn 100 công nhân Công ty TNHH Đan Thanh (ở P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) đình công do không thỏa thuận được tiền thưởng tết với chủ.

Theo các công nhân, từ tháng 12-2010 họ đã yêu cầu công ty đưa ra mức thưởng tết cụ thể. Công ty hứa đến 24-12-2010 sẽ có văn bản cụ thể nhưng đến nay công nhân cũng không biết mình được thưởng bao nhiêu, chỉ thấy cái công thức dài dòng rối rắm do công ty đưa ra.

Theo Phòng Lao động - thương binh và xã hội Q.12, hơn 100 công nhân nói trên đình công do công thức tính tiền thưởng tết mà giám đốc công ty (người Đài Loan) đưa ra quá rối rắm khiến công nhân không hiểu. Ông Trần Tấn Đức, đại diện công ty, cho biết nếu công nhân nào không đồng ý với công thức tính tiền thưởng tết do công ty đưa ra thì công ty đồng ý cho nghỉ việc.

* Lấy cây phang vợ trúng cháu ngoại. “Sáng 19-1, tại ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), một người đàn ông lấy cây phang vợ nhưng trúng đứa cháu ngoại mới hơn 6 tháng tuổi đến tét đầu phải đưa đi cấp cứu” - bạn đọc có số điện thoại 0918483...báo tin.

Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc - phó chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành - cho biết người đàn ông nói trên là ông Thạch Bal. Sáng 19-1, sau khi đi nhậu về, ông Bal và vợ gây gổ với nhau. Trong lúc nóng giận, ông Bal lấy khúc gỗ phang vợ nhưng trúng cháu ngoại đang nằm ngủ trên võng. Do vết thương trên đầu quá nặng, cháu bé đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Theo bà Bắc, địa phương đã cử cán bộ tới cơ sở nắm tình hình, đợi khi sức khỏe cháu bé ổn định sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo.

KHẮC TÂM

* 100 hộ dân chưa có nước sạch. “Người dân khu vực Thới Hòa 1, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt (TP Cần Thơ) phải xài nước bẩn dưới rạch ô nhiễm. Cơ quan chức năng hứa kéo ống cấp nước nhưng chờ mãi không thấy làm. Nếu dân tự đóng tiền để kéo nước từ tuyến chính vào nhà phải tốn 10-26 triệu đồng/hộ, dân nghèo không kham nổi” - bạn đọc tên Hương phản ảnh ngày 20-1.

Có mặt tại khu vực trên, chúng tôi thấy hầu hết người dân tại đây phải múc nước từ rạch Cần Đước lên lắng cặn sử dụng, trong khi rạch này bị ô nhiễm nặng do rác sinh hoạt và nước thải của nhà máy trong khu vực.

Bà Trương Thị Nhiệm, chủ tịch UBND P.Thới Thuận, xác nhận khu vực trên có hơn 100 hộ dân chưa được cấp nước sạch. Theo bà Nhiệm, nguyên nhân có thể do vướng quy hoạch Khu công nghiệp Thốt Nốt giai đoạn 4 nên đơn vị cấp nước chưa đầu tư.

CHÍ QUỐC

gGLFaxPc.jpgPhóng to

* Hàng loạt cống mất nắp. Một bạn đọc phản ảnh trên vỉa hè tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Kon Tum) có hàng loạt cống bị mất nắp đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng sửa chữa.

Đoạn vỉa hè có nhiều nắp cống bị mất nói trên có trạm xe buýt nên rất đông người qua lại. Các miệng cống lớn và sâu rất nguy hiểm cho người đi đường (ảnh).

TRẦN THẢO NHI

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên