- Ối dào, chuyện đó quá bình thường! Có gì mà hốt hoảng?
- Còn vụ này, nghe nói nhiều ông anh vô tư xài bằng cấp dỏm, đủ loại từ cấp phổ thông đến bậc tiến sĩ. Sao lại không biết xấu hổ với con cháu nhỉ?
- Trời ạ, ông ở “trển” mới xuống hả? Chuyện đó rất đỗi... bình thường, quá quen như mỗi tối xem phim truyền hình nhiều tập! Có gì phải ưu tư trăn trở, mất công tự hỏi vậy, ông bạn?
- Thế thì chuyện điểm thi môn sử kỳ thi vừa rồi quá thấp có đáng phải lo lắng, ưu tư không?
- Không, không hề. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Khi hai chuyện trên là bình thường thì hà cớ gì chuyện học sinh điểm thấp môn sử lại không bình thường? Bình thường thôi, yên tâm đi, lo lắng chi.
- Vậy chuyện gì mới được cho là... không bình thường?
- À, ngay trước mặt thôi! Nãy giờ ông cứ lằng nhằng, lăn tăn chuyện này chuyện khác, hết trăn trở, hốt hoảng lại lo lắng, ưu tư thì chính xác là ông... bất bình thường rồi! Đi bác sĩ tâm thần ngay nhé...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận