Phóng to |
Biển Bình Minh là bãi ngang nên tàu đánh cá không vào sát bờ được. Ngư dân phải dùng thuyền thúng đưa cá vào bờ cho phụ nữ trong làng mang đi bán |
Sáu năm sau, chúng tôi trở lại Bình Minh vào đầu mùa mưa bão của năm 2012. Giờ đây, sự sống đã hồi sinh như những tia sáng bình minh đang hé rạng.
Bà Huỳnh Thị Nhí (ở thôn Bình Tân) mất hai người đàn ông trụ cột là chồng và con trai. Người phụ nữ vốn gầy còm này đã kiệt quệ sau cú sốc lớn. Nhưng rồi bà cũng vươn mình đứng dậy. Hơn ai hết, bà hiểu rằng không thể để ba đứa con của mình nghỉ học giữa chừng. Ai thuê gì bà làm hết, miễn là có tiền nuôi con ăn học. Hiện đứa con trai lớn là sinh viên năm hai Trường đại học Quảng Nam. Hai đứa con gái sau đang theo học lớp 11 và 12.
Nhiều lắm những câu chuyện như bà Nhí... Ông Trần Công Lồng, phụ trách thống kê của UBND xã Bình Minh, cho biết trong số 152 em là con nạn nhân của bão Chanchu đã không có em nào bỏ học giữa chừng. Hiện nay có 11 em đang học đại học, cao đẳng, hai em theo học nghề. Số còn lại có thành tích học tập khá cao so với mặt bằng chung toàn xã.
Sáu năm sau cơn bão dữ, bình minh đã trở lại trên xã Bình Minh.
Phóng to |
Chăm nom cháu nội là niềm vui của bà Vương Thị Thắm (thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh). Sáu năm trước, cơn bão Chanchu đã cướp đi người chồng của bà. Đứa con trai sống sót trở về lấy vợ sinh con - sức sống mới ở xã vùng biển Quảng Nam |
Phóng to |
Buổi sáng trên bãi biển Bình Minh, những người góa phụ lại ra biển đón cá về |
Phóng to |
Dù vẫn biết chồng và con trai đã ở lại vĩnh viễn ngoài khơi, nhưng thỉnh thoảng bà Huỳnh Thị Nhí lại đem quần áo của họ ra để xếp đặt, như thể họ đi xa sắp về |
Phóng to |
83 người đàn ông của làng đã vĩnh viễn ra đi trong cơn bão Chanchu, để lại ngôi làng cho những người phụ nữ gánh vác |
Phóng to |
Chị em mua cá liệt chỉ vàng về sơ chế, rồi mang đi bán ở các nơi sẽ được giá hơn |
Phóng to |
Mua cá ở biển làng mình rồi đưa đi bán lại ở các chợ trong vùng kiếm chút tiền chênh lệch, đó là cách mưu sinh của hầu hết phụ nữ Bình Minh |
Phóng to |
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt khắc khổ của bà Trần Thị Xí, ở thôn Bình Tân, xã Bình Minh |
Phóng to |
Sáu năm sau bão Chanchu, bình minh đã trở lại trên xã Bình Minh... |
Cuộc thi ảnh “Nhịp sống biển Đông” với mục tiêu ghi lại chân thật những khoảnh khắc cuộc sống, sinh hoạt, làm việc, học tập, vui chơi, giải trí... của người dân, người lính, nhà khoa học... trên các vùng biển đảo Việt Nam, đặc biệt là biển Ðông. Cuộc thi diễn ra từ 5-10 đến 15-3-2013 với giải nhất là một chuyến đi Trường Sa và 20 triệu đồng. Mời bạn đọc tìm hiểu thông tin tại địa chỉ http://tuoitre.vn/Nhipsongbiendong. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận