03/02/2011 20:30 GMT+7

Bình Minh: Đẹp thì không thể thiếu duyên

THU HÀ
THU HÀ

TTXuân - Làm siêu mẫu, rất đắt show, đóng khá nhiều phim, toàn phim dài tập, từ Dốc tình đến Công ty thời trang... 6-7 năm trước chàng trai xứ núi Lạng Sơn từ bỏ giấc mơ vượt đại dương trên những con tàu lớn (Bình Minh học Đại học Hàng hải) để vào Sài Gòn lập nghiệp có lẽ chỉ hoàn toàn nhờ vào… vẻ đẹp trai bên ngoài. Ai cũng quen nghĩ Bình Minh là một chàng đẹp trai, thậm chí rất đẹp trai và... thế thôi.

FdS4U8Df.jpgPhóng to

Ảnh: Minh Hòa

Rồi có một ngày bỗng dưng công chúng nhìn thấy một Bình Minh khác. Anh chàng phó giám đốc Tiến Mạnh đào hoa vui tính sống hơi buông thả vô trách nhiệm với phụ nữ nhưng lại hết lòng với bạn bè trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí. Một vai phụ nhưng rất thú vị bên cạnh hai ngôi sao Chi Bảo và Ngọc Hiệp. Ban đầu Mạnh cũng nhờ nhờ và cứng như hầu hết dàn diễn viên của Cô gái xấu xí trong những tập đầu tiên, nhưng càng ngày Bình Minh diễn càng nhập vai, anh hài hước và tung tẩy, tự do trong những “ngón nghề” nho nhỏ của mình.

Và ngay sau đó là một vai diễn thật sự trên màn ảnh rộng: Khang trong Chuyện tình xa xứ của đạo diễn Victor Vũ. Vẫn ăn chơi, bán trời không văn tự, vẫn đào hoa, quyến rũ và vô trách nhiệm với cả đàn bà, cả gia đình lẫn bản thân mình như thế, Bình Minh làm người xem “bó tay” với các kiểu nhố nhăng của Khang, mà không thể ghét được, vẫn cứ phải tò mò: xem nhân vật này sống tiếp thế nào.

Rồi sau đó là yêu, là say như điếu đổ, là lụy tình để đến mức phải điều chỉnh cả nếp nghĩ và hành vi của mình, từ vô trách nhiệm với cả cuộc đời, đến trách nhiệm với một đứa con cụ thể, một người đàn bà cụ thể của riêng mình. Tất cả được bao trùm trong nụ cười láu lỉnh và cái nháy mắt tinh quái.

Thêm nữa, Bình Minh tự lồng tiếng cho nhân vật của mình, với đài từ giọng Bắc rất chuẩn, cách nhấn nhá rất riêng, khiến khán giả nghe giọng ấy là hình dung ra khuôn mặt ấy. Đấy là chân dung mới của Bình Minh, một diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp. Có lẽ duyên của nghiệp diễn đã đến với anh chàng đẹp trai sau bao năm khổ luyện.

Bình Minh tâm sự rằng anh thích được khen là có duyên và chuyên nghiệp hơn là đẹp trai. Rõ là kiêu ngầm, vì ai chả biết chuyên nghiệp thì cố rèn luyện sẽ có, chứ đẹp trai thì…

Bình Minh hôm nay làm MC một cách tự tin và chủ động, vì biết mình đang nói gì, với ai; Bình Minh diễn kịch Giông tố, Kỹ nghệ lấy Tây của Vũ Trọng Phụng; Bình Minh liên tục có lời mời đóng phim. Và đang đóng hàng loạt phim: Vật chứng mong manh (đạo diễn Võ Ngọc), Người mẫu (đạo diễn Minh Chung), Ai cũng có tết (đạo diễn Phương Điền)... Các giai nhân thích được lên báo với Bình Minh... và bây giờ, không chỉ là vì chàng đẹp. Rõ ràng chàng có duyên, có tài, thậm chí đa tài nữa.

THU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất