Những người yêu đội Argentina thì chắc chắn sẽ bảo: Còn gì nữa, chính là Messi. Trong khi các ngôi sao của Tây Ban Nha, trong khi Quả bóng vàng Ronaldo đều chơi không ra gì thì Messi vẫn giữ phong độ trên cả tuyệt vời.
Những người yêu Hà Lan thì bảo: Màu cam là tuyệt nhất. Không chỉ có Robben, có Sneijder, Van Persie… mà còn có “phù thủy” Van Gaal, có cả câu chuyện độc đáo từ thủ môn Krul.
Còn những người yêu Đức thì sẽ nói: Đội bóng này ngày càng nguy hiểm, không cho người ta biết được đâu là sức mạnh thật sự của mình. Đây mới đúng là đội bóng tiêu biểu của thế giới hôm nay: tôn vinh trí tuệ!
Hay với những ai yêu đội quân vàng-xanh, ắt sẽ nói: Khỏi tranh luận chi cho mệt, phong độ của Neymar và câu chuyện anh bị chấn thương là điều nổi bật nhất.
Thôi, chẳng dám nói ai đúng ai sai, và cũng chẳng nghiêng vào một phương án nào trong bốn câu trả lời trên. Đơn giản bởi có câu trả lời khác: Câu chuyện bình luận viên bóng đá trên nhà đài quốc gia chính là chuyện nổi bật nhất trong kỳ World cup 2014 đối với người Việt Nam. Còn ai là người nổi bật thì thú thật không thể nói, bởi có nhiều ứng viên “mười phân vẹn mười”, mà nếu nói ra thì sợ anh này tị nạnh với anh khác.
Trước tiên, xét về mặt hiện tượng, xin mọi người cứ gõ cụm từ “bình luận viên World cup” lên Google thì sẽ thấy có vô số bài viết, ý kiến về chủ đề này. Nếu có không ít người Việt lập hội yêu bóng đá Đức, Anh trên mạng; thì cũng có hội của các fan bóng đá dành cho các bình luận viên. Có điều, hội này không phải là nơi thể hiện tình yêu, mà là “pháp trường” để mọi người ném đá!
Để trở thành một hiện tượng nổi bật của World cup, chúng ta hãy phân tích về những điều độc đáo của bình luận viên. Thường, các trận đấu của World cup diễn ra vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng. Khi ấy, đầu óc người xem thường mụ mị, vì vậy các bình luận viên thường có những bài tập để người xem động não. Như chúng ta hãy xem câu sau, được nói trong trận mở màn World cup năm nay: “Nói về tỉ lệ cầm bóng 24% của Croatia hãy nhớ tới trận đấu giữa Real - Bayern khi Real cầm bóng ít hơn nhưng có được bàn thắng mở tỉ số. Và đội bóng tôi thấy giống Croatia nhất là… Atletico”. Chắc chắn, khi nghe được câu bình này, đầu óc chúng ta lập tức hoạt động ngay để tìm kiếm tính logich của nó. Và dĩ nhiên, đố bạn tìm được!
Hay nữa: “Villa vừa đối mặt thủ môn và sút vọt xà, do anh sút bằng chân trái và không phải là chân thuận của anh”. Nhưng 5 phút sau, cũng chính bình luận viên này: “lại thêm một cú sút bằng chân phải của Villa, bóng đi trượt cột dọc, chân phải không phải là chân thuận của Villa”. Như vậy, đố bạn Villa thuận chân nào? Quả là một trò chơi thú vị dành cho khán giả!
Có vô vàn những câu chuyện độc đáo như thế, mà nếu như Chọt tôi có đủ can đảm để nghe suốt giải những lời vàng ngọc của các bình luận viên thì có lẽ sẽ in thành sách bán chạy như tôm tươi, chẳng khác nào chàng ca sĩ Lệ rơi. Tiếc rằng tôi cũng như nhiều người khác đã không sưu tập được đầy đủ. Lý do vì chúng tôi đang tập môn “bế tai” khi xem World cup. Và nhân đây, cũng xin cám ơn các bình luận viên rằng nhờ các bạn mà chúng tôi đã thành công trong việc luyện môn công phu hết sức khó này: Mắt vẫn theo dõi đầy đủ các diễn biến của trận đấu, nhưng tai thì không nghe gì hết!
Vô cùng nhiều những câu chuyện giúp bình luận viên trở thành sự kiện nổi bật nhất World cup 2014, mà khuôn khổ một bài báo không thể nói hết.
Trước sự quan tâm hết sức nhiệt thành của người hâm mộ, một bình luận viên lên tiếng: “Nghề của chúng tôi là nghề làm dâu trăm họ”. Còn một “dư luận viên” của bình luận viên thì bảo: “Thức đêm mới biết đêm dài. Cứ thử thức mà làm việc như các bình luận viên đi rồi sẽ thấy”.
Một đồng nghiệp của Chọt tôi đã trả lời cho hai câu nói vừa nêu rất thú vị. Thứ nhất, xin cám ơn hết mình về việc ví nghề bình luận viên là nghề làm dâu trăm họ. Cám ơn điều gì? Cám ơn về việc đã gợi cho nhiều người nhớ đến các cô mậu dịch viên của thời bao cấp. Nghề của họ cũng được gọi là làm dâu trăm họ. Có điều, các bà mẹ chồng của trăm họ sợ các cô con dâu này chết khiếp! Thứ hai, thức đêm chẳng cứ là mỗi nghề bình luận viên. Có cái nghề quanh năm suốt thắng thức đêm, đó là những anh chị công nhân vệ sinh với nhiệm vụ làm sạch đường phố. Dù nghề của họ vất vả, ít tiền và thậm chí là tủi thân nữa, nhưng họ chẳng bao giờ tự cho mình cái quyền để rác tồn đọng trên đường phố.
Vài dòng tản mạn về sự kiện nổi bật nhất World cup 2014, kèm theo niềm mơ ước: Hai năm sau, bình luận viên sẽ không còn là sự kiện nổi bật nữa ở Euro 2016!
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận