<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Cảnh đầu tiên của phim là hình ảnh anh bảo vệ của khu chung cư thu tiền gửi xe của khách ra vào. Khách nào trả tiền xong cũng được thối lại một viên kẹo của hãng kẹo C. Suốt phim, anh chàng bảo vệ hậu đậu này cứ bóc rồi nhai kẹo C. Máy quay thì tận dụng mọi góc quay cận cảnh vì sợ khán giả không kịp xem tên loại kẹo.
Cô diễn viên Minh Hương thì ăn kẹo S. mọi lúc mọi nơi. Buồn cũng ăn, vui cũng ăn, chán đời cũng lôi kẹo ra ngắm nghía, bóc vỏ và cho vào miệng nhai. Ngay cả cảnh tình cảm của cô và bạn trai trong thang máy cũng có chi tiết cô đút cho chàng viên kẹo nhãn S. trông rất phản cảm. Kẹo S. đủ mùi cam, chanh, nho lúc thì nằm vất vưởng trên giường, khi thì ở bàn trang điểm.
Vừa coi phim lại vừa lo cho cô diễn viên bị sâu răng vì phải ăn kẹo quá nhiều! Lại nói về anh chàng bảo vệ, sau khi bị cục mụn to tướng ở mặt thì được Khánh Chi (Minh Hương thủ vai) - “hot girl” của chung cư - tặng cho một hộp thuốc mát gan, lọc máu, trị mụn to tướng kèm theo những lời quảng cáo đầy đủ, cụ thể về chức năng của thuốc. Không biết cô nàng này làm gì mà trong túi lúc nào cũng có hộp thuốc trị mụn to sụ, luôn sẵn sàng để tặng những ai bị mụn...
Cứ thế, những chi tiết này xuất hiện dày đặc, quảng cáo một cách lộ liễu, chen vào giữa nội dung phim. Mẹ tôi nói vui: “Độn gì mà độn lộ liễu, độn công khai thế. Khán giả Việt Nam đâu có chậm hiểu đến mức không biết mấy nhà làm phim ăn tiền quảng cáo. Đúng là coi thường người xem quá!”.
BÀ CHẰN
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận