![]() |
Tan trận đấu với Thể Công, nhiều cầu thủ Bình Dương ngồi chết lặng trên băng ghế và không hiểu vì sao đội nhà thua 0-1. Ảnh: Sĩ Huyên |
Người sẽ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội Becamex Bình Dương từ vòng đấu thứ 9 trở đi là ông Mai Ngọc Khoa, một cựu tuyển thủ của đội Sông Bé trước đây. Ông Mai Ngọc Khoa năm nay 42 tuổi, hiện là Trưởng bộ môn bóng đá của Sở TDTT Bình Phước.
Sau khi giã từ sân cỏ, ông Khoa đi học Đại học TDTT và đã từng dẫn dắt đội Sông Bé đến chức vô địch cúp quốc gia vào năm 1994 (thắng CSG 1-0 ngay trên sân Thống Nhất). Khi Sông Bé được chia thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, ông Khoa nhận nhiệm vụ về gầy dựng phong trào bóng đá ở tỉnh Bình Phước, dù rằng hộ khẩu thường trú nằm ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Becamex Bình Dương đã nói về việc thay đổi nhân sự này như sau: “Chúng tôi là công ty cổ phần, việc thi đấu không thành công của đội, đặc biệt là từ trận thua Thể Công 0-1 hôm 7-3 vừa qua, đã bị nhiều cổ đông và giới hâm mộ Bình Dương phản ứng gay gắt. Mọi sự chỉ trích đều nhắm vào HLV trưởng Nam Dea Sik. Vì là một công ty cổ phần, phải hoạt động sao cho có lãi để tồn tại, chúng tôi buộc phải đi tới quyết định nói trên”.
* Sự phản ứng của các cổ đông và giới hâm mộ có phải vì chiến thuật thi đấu nghèo nàn mà ông Nam Dae Sik đã áp dụng trong trận gặp Thể Công?
- Đúng là như vậy. Trong trận thua 0-1 khá cay đắng nói trên, ông Nam Dae Sik đã đưa ra chiến thuật thi đấu không hợp lý, đơn điệu trước một đối thủ yếu hơn Bình Dương về mọi mặt. Khán giả đã có lý khi phản ứng về trận thua này. Đó là một trong những lý do chính khiến chúng tôi đi tới quyết định thay đổi nhân sự như trên.
Không hẳn việc khán giả phản ứng là hoàn toàn đúng. Nhưng trận thua nói trên trách nhiệm lớn nhất của việc “điều binh khiển tướng” trên sân là do ông Nam Dae Sik quyết định. Cho nên việc thay đổi người cầm quân là điều cần thiết.
* Sau nhiều năm chia tay với bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp. Liệu rằng việc trở lại của ông Mai Ngọc Khoa có mang lại sự đột phá hay là diện mạo mới cho Bình Dương?
- Khi đưa ra quyết định đổi HLV trưởng, chúng tôi đã cân nhắc và đo lường hết mọi việc có thể diễn ra. Tuy chia tay với bóng đá đỉnh cao đã lâu, nhưng ông Khoa vẫn gắn bó chặt chẽ với từng bước đi của đội Bình Dương ngày trước và nay là Becamex Bình Dương. Đồng thời đây cũng là một HLV có tâm huyết, có năng lực chuyên môn. Do vậy chúng tôi không e ngại lắm về những diễn biến xấu. Vả lại sau lưng ông Mai Ngọc Khoa còn có sự trợ giúp về chuyên môn của cố vấn kỷ thuật Nam Dea Sik.
Theo ghi nhận riêng của Tuổi Trẻ Online thì thông tin về việc thay thế ông Nam Dae Sik đã được lan truyền từ trước trận thua đầu tiên trong giải của Bình Dương (0-1 trước Hoàng Anh trên sân Pleiku ở vòng 7 V-League). Theo nhận xét của giới chuyên môn thì khả năng “đọc” và xử lý trận đấu của ông thầy người Hàn Quốc này khá chậm và không hiệu quả.
Trong công tác huấn luyện thường nhật, ông Nam Dea Sik luôn trung thành với những bài tập đơn điệu, thíêu tính sáng tạo. Từ đó đã dẫn tới sự nhàm chán trong các buổi tập với cầu thủ. Một cầu thủ khá nổi tiếng của Becamex Bình Dương (đề nghị không nêu tên) cho biết: “Lãnh đạo đội bóng đã không tiếc tiền trong việc mời gọi, ký hợp đồng với những cầu thủ xuất sắc hiện tại của bóng đá Việt Nam. Năng lực của các cầu thủ này là điều không cần phải bàn cải, tiếc rằng ông Nam Dae Sik đã không nhào nắn cầu thủ thành một thể thống nhất để phát huy tối đa năng lực của cầu thủ…”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận